Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VŨ XUÂN QUẢN

Vũ Xuân Quản
Thứ bẩy ngày 27 tháng 3 năm 2010 10:32 PM

TRÊN CẦU THÁC ÔNG
 
Kính tặng: Những người xây dựng Thủy điện Thác Bà
Bồi hồi thăm lại Thác Ông
Sông thì vẫn chảy 
Mà không thấy người!
Duyên xưa còn ấm trong tôi
Trên cầu tìm lại nụ cười nhớ mong
Xưa…
Cầu treo vắt ngang sông
Nhịp đi đu võng nghiêng dòng nước reo
Mắt ai! lúng liếng dao cau
Hút hồn tôi để tan vào rung rinh
Thác Bà láng biếc tươi xinh
Có còn lưu luyến dáng hình em không?
Đi trên cầu mới Thác Ông
Tưởng cùng ai bước xao lòng cầu treo!

QUA ĐÈO HẢI VÂN
 
Xe bay mà cứ như không
Chìm trong sương khói phiêu bồng HẢI VÂN
Băng băng chẻ dọc mây tầng
Ngàn xanh trôi ngược dưới gầm mây ty
Chân đèo cát trắng phẳng lỳ
Sóng xô dai dẳng nỗi gì biển ơi!
Tiếng thu mỏng mảnh rơi rơi
Ráng thu co quạnh lòng người bâng khuâng
Leo đèo dấu hỏi...HẢI VÂN
Xe lao vào cõi bụi trần thế a?
Mê cung hư thực nhạt nhoà
Giật mình
Ngoảnh lại
Sương pha trắng đầu.
 
QUA ĐÈO NGANG
 
Khấu đầu tạ lỗi với Bà Huyện Thanh Quan.
Xe vừa chạm dốc Đèo Ngang
Mây mù kéo đến trời đang xế tà
Dây leo chen đá lấn hoa
Xe lao loang loáng bóng nhoà Tiều phu
Bên sông lều chợ lưa thưa
Gió xô ngược bến vươn chưa tới đèo
Nỗi gi khản tiếng cuốc kêu
Gia gia mỏi miệng tan theo bóng tà.

DÒNG SÔNG
 
Sông nước buồn trôi…sông nước ơi!
Sông đi tìm bạn? bạn xa vời
Vặn mình ào ạt sông dậy sóng
Khắc khoải u hoài...
Sông lại trôi
Khúc sông tĩnh lặng chảy êm đềm
Sóng tỏ tình yêu ru rất êm
Dường như sông tỏa hương hoa nữa
Xao xuyến đôi bờ men sóng lên
Sông được sinh đôi với mặt trời
Từ thuở hồng hoang sông đã trôi
Chở nặng phù sa đi muôn nẻo
Làm nên lịch sử với con người
Ta muốn thành sông! sông biết không?
Muốn làm thác lũ chảy xé dòng
Để hát lời ru ngân với sóng
Muôn kiếp người…vẫn một dòng sông!

Vũ Xuân Quản