Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THƯ NGỎ GỬI ÔNG TÔN QUỐC TƯỜNG

Giàng- La
Thứ sáu ngày 8 tháng 1 năm 2010 5:31 AM
 
   (nhờ trannhuong.com chuyển)
 
Tôn đại sứ phát ngôn nghịch nhĩ
“ Đại cục” ư ? – nghe phí thời gian
Đây là đất nước Việt Nam
Bạn tốt thì đón , giặc tham quyết trừ
Mộng Đaị Hán xa xưa thất bại
Thói bá quyền nay lại huênh hoang
“Chín muồi” đã nẫu ruột gan :
Hoàng Sa bị cướp , ngư dân mất thuyền !
Ông chối béng và “khuyên” im lặng
Đợi “ lưỡi bò” cướp trắng biển ư ???
Xé toạc cái vỏ nhân từ
Lòi đuôi bành trương ậm ừ thâm nho
Ông quên sử, nhắc cho ông nhớ
Sông Bạch Đằng sóng gió còn kia !
Gò Đống Đa ở cận kề
Chi Lăng , Hàm Tử…hãy về mà xem
Dân Việt Nam chẳng thèm thù vặt
Lương thảo cấp cho lũ tàn quân
Hồi hương phương Bắc thoát thân
“ Có đủ điều kiện…” chẳng cần nhốt lâu
Ông Tôn hãy rút câu này lại :
“ Đấu tranh sẽ thất bại” là sao???
Đúng chăng , chỉ đúng bên Tàu
Còn đây : nước Việt ,giặc vào sẽ…biết tay !

 Hà Nội, 8-1-2010