Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KINH DOANH...CHỨC

Đại Việt.
Thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2010 5:11 AM
 
Khốn thay nạn bán chức, quyền
Lại là những kẻ có quyền trong tay
Xem ra rất giỏi múa may
Bắn tin “cơ cấu” chức này, ghế kia
Bán hàng là lũ ma-phia
Núp danh “tổ chức” phân chia chức, quyền
Giăng câu mồi kẻ yêu tiền
Bởi rằng tiền, chức đi liền bên nhau
Cao tay, kẻ bán mau mau
Chọn dăm đối tượng thay nhau mồi chài
Bên mua hãy kể là ai
Hẳn là một lũ ngu dai mê quyền
* * *
Than ôi! tiền mất thật rồi
Chức thì có một… chỗ ngồi chọn ai?
Sướng thay! Kẻ bán… chẳng sai
Tiền thì nhận cả… đố ai giám đòi
Rằng khen kẻ bán… nhà nòi
Thu về bạc tỷ chẳng mòi nửa xu
“Kinh doanh” quyền, chức êm ru
Chức kia càng lớn, tiền thu càng dài
Hỏi rằng “cơ cấu” là ai?
Làm nghèo đất nước kéo dài đến nay
Bao giờ dẹp bỏ sự này
Mới mong đất nước càng ngày, càng xuân!
 
 05/01/2010