Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NGHĨ VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG

Đại Việt
Thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2010 9:18 AM
 
Ngày xưa đâu có hô hào
Làm theo lời Bác ngày nào chẳng hay
Lòng dân ta vẫn chung tay
Đánh tan Pháp, Mỹ… trong tay kết đoàn
* * *
Nay thì đã khác hoàn toàn
Vận động tốn kém vẫn hoàn… trắng tay
Sự này dễ mấy ai hay
Niềm tin đã mất… có xoay… đằng trời
Ngày nay… quan nói nuốt lời
Lấy đâu gương sáng người đời noi theo
Xem ra còn lắm… hùm beo
Mua quan, bán chức chạy theo đồng tiền
Vì nay chức gắn với tiền
Sinh ra mua, bán cướp tiền lẫn nhau
Rõ là lẫn lộn đồng, thau
Chiêu bài “cơ cấu” chia nhau chức, quyền
Ông, cha xưa, chiếu cầu hiền
Thời nào cũng có thánh hiền vì dân
Trong thì nước thịnh, an dân
Ngoài kia lũ giặc dẫu gần phải kinh
Than ôi! Nay thấy dật mình
Biển đông giặc cướp dân tình khốn thay
Sự này như rõ bàn tay
Lòng dân không thuận… tay bay gần kề
Giặc kia mưu kế trăm bề
Núp danh bốn tốt thốt thề anh em…
* * *
Dân ta nghĩ kỹ mà xem
Tài nguyên đất nước chực đem bán dần
Điều nên đất nước đang cần
Người tài, người đức… đang dần lùi xa
Nguyên nhân nó ở đâu ra?
Tên là “cơ cấu”… phá gia mọi bề
Ai ơi, ai đã “xin thề”
Mau mau tỉnh lại trở về với dân
Nhược bằng yêu chức, khinh dân
Sử xưa còn đó…nhân dân… lật nhào!
 05/01/2010