Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LÝ SỰ ...TẦU

Đại Việt
Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2010 10:22 PM

(cảm tác sau khi đọc bài: “Chờ điều kiện chín muồi giải quyết tranh chấp Biển Đông” đăng trên Vietnam.net)
 
Nghe ngài đại sứ  xứ Tàu
Biển đông gác lại để bàn tính sau
Nước Nam ta hiểu ra mau
Người Tàu chuẩn bị đánh nhau thật rồi
Hẳn là chưa kịp đấy thôi
Đã xong mọi mặt ắt rồi ra tay
Ngàn năm nước Việt vẫn hay
Người Tàu mưu kế “tai bay bất kỳ”
Trách rằng nước lớn Huê Kỳ
Vì thua nước Việt quẫn thì nghĩ ra
Bắt tay với quỷ, với ma
Bây giờ mới hiểu… xem ra muộn rồi(!?)
Trò chơi quyền lực… than ôi!
Các ngài nước lớn “cái tôi” quay cuồng
Tàu kia tham vọng ngông cuồng
Đường hầm  vạn dặm… tăng cường hạt nhân
Biển đông cũng chẳng phân vân
Trình Liên hợp quốc dành phần tối đa
Xem là như thể ao nhà
Mưu toan khống chế hằng hà Đại dương…
* * *
Vừa rồi đại sứ nước Tàu
Giọng kia láo toét ngõ hàu răn đe
Trở lại cố quốc mà nghe
Mồ ma Thôi Tụ gối lê trần tình (*)
 Việt Nam đại nghĩa ân tình
Tha cho lũ giặc xin mình, thoát thân
Sử ghi hẳn đã ngàn lần
Chắc Tàu còn nhớ… có cần tri tân!
* * *
Còn kia, nước Nhật tai ương
Mối thù còn đó vấn vương người Tàu
Dùng người thí nghiệm… chưa lâu (**)
Nước Tàu toan tính mưu sâu trả thù
Japan đâu phải kẻ ngu
Người Tàu ôm hận phục thù…hay chăng?
Mặc dầu ra vẻ hung hăng
Chừng nào chiến sự… tan hoang xứ Tàu
* * *
Buồn thay cho xứ Cao Ly
Hai miền nam-bắc chia ly lâu rồi
Người Tàu cao mẹo giữ mồi
Vừa làm “phên dậu”, vừa mồi chú Sam
Làm vua mà vẫn tham lam
Jâng il giữ ghế… lầm than dân tình
Biết đâu thế thái chuyển mình…
Để bom nguyên tử ngước nhìn… Bắc Kinh
* * *
Nước Nga rộng lớn bao la
Viễn đông giáp biển, Tàu ta càng thèm
Phải chăng Nga đã yếu mềm?
Người Tàu gặm nhấm khắp miền Viễn đông
Mong sao Nga chớ viễn vông
Tây Âu chú trọng… bỏ không xứ này
Mai này người Hán ngập dầy
Dần dà chiếm trọn nơi này… Nga ơi!
* * *
Châu Phi ai tưởng xa xôi
Tây Âu, Anh, Mỹ… xa rồi từ lâu
Người Tàu mưu mẹo thâm sâu
Thực dân, đồng hoá… bấy lâu thi hành
Tài nguyên, văn hoá… tanh bành
Bồi thêm đạo Khổng tiến hành khẩn trương
Tiếng Tàu thay tiếng địa phương
Vài trăm năm nữa…địa phương…là Tàu
* * *
Xem ra chiến lược toàn cầu
Người Tàu tham vọng đứng đầu thế gian
Việt Nam còn lắm nguy nan
Kề anh hàng xóm cả gan, gian hùm
Đâu rồi mưu kế anh hùng?
Đồng lòng trên dưới ta cùng chung tay!
Tinh thần dân tộc là đây
“Bình ngô đại cáo” đâu đây vọng về!
  08/01/2001
  Đại Việt
 
 (*) “Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,
 Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng”- trích “Bình Ngô Đại cáo”.
 (**) Trong chiến tranh thế giới II, người Nhật sử dụng người Trung Quốc làm vật thí nghiệm vũ khí giết người hàng loạt, khiến cho người Nhật là mối thù lớn nhất đối với người Trung Quốc hiện nay, tiếp đến là Mỹ, Việt Nam…