Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TRỚ TRÊU ĐẾN THẾ LÀ CÙNG

Giàng La
Thứ năm ngày 7 tháng 1 năm 2010 6:16 AM
 
Hai nghìn mười (2010) cầm tinh con Hổ
“Chúa sơn lâm” ham hố săn mồi  :
Mấy chục tàu “ khách không mời”
Vào đánh cá trộm vùng khơi nước mình
Miệng xoen xoét rằng : tình đồng chí
Việt và Trung  hữu nghị ,anh em
Sự thật đấy , thế giới xem
Lũ quân bành trướng khát thèm Việt Nam
Thuyền Quảng Ngãi bị giam , bị cướp
Chỉ “ phát ngôn” phơn phớt mấy câu
Chủ quyền biển đảo để đâu ???
Nhân dân đòi hỏi  trước sau rõ ràng  !!!
Cấp trên bảo :vào “năm hữu nghị”
“ Tình Việt –Trung” vốn quý vô song !!!
Trớ trêu đến thế là cùng
Ôm hôn , ôm hít , nói không ngượng mồm !!!
“ Lưỡi bò” liếm hòng ôm biển cả
Thói bá quyền đã quá ngông nghênh
Việt gian nội ứng “hết mình”
Bởi chưng “ tham bát” ,cố tình “ bỏ mâm” !!!
Lũ hổ dữ năm Dần háu đói
Dân Việt mình nhức nhói ,nghĩ suy 
Tội ác Tàu , biển đã ghi
Cấp trên vin lý do gì , cố ngơ ???

Hà Nội 7-1-2010