Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐÚNG RỒI !

Dưa Lê
Thứ năm ngày 7 tháng 1 năm 2010 10:05 PM
 
Tin mới nhất : Chính phủ Việt Nam vừa họp bàn về vấn đề quan trọng :“ TIẾN MẠNH RA BIỂN và KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN ”
Đọc tin ( VN.n ) phấn khởi quá , xin phép có mấy vần : 
Đúng rồi ! Phải “ Tiến mạnh ra ”…
Biển trời đất nước của ta Anh hùng !
Kẻ nào mưu chiếm biển Đông
Coi chừng sức mạnh một lòng toàn dân
Sục sôi hơn cả sóng Thần
Kẻ thù truyền kiếp tay chân rụng rời …
Cha ông gìn giữ bao đời
Lẽ nào để kẻ “ Trời ơi …” tiếm quyền ?!
Biển đảo gắn với đất liền
Giữ gìn  Tổ quốc cháu Tiên con Rồng
Toàn dân dốc một tấm lòng
Xứng danh con cháu Lạc Hồng – Việt Nam !
Dạy cho cái lũ gian tham
Thêm bài học lớn : Viêt Nam Anh hùng !
.
7-1-2010
DL