Vũ Hiển
Hai hôm ngày đẹp đầu năm ( 1& 3/1/2010 )
Cụ Rùa lại nổi lên thăm mọi người
Cụ rằng cũng thấy…vui vui
Cái nơi Cụ ở đỡ mùi…mắm tôm !
.
Hôm nay thấy khác mọi hôm
Người người ra phố đông hơn mọi ngày
Quanh “ nhà “ phấp phới cờ bay
Nhưng mà còn có chuyện này khó coi :
.
- Sao lắm tiếng…túyt tuýt còi ?
- Sao cứ lố nhố đứng ngồi chen nhau ?
Kẻ ngó trước, người trông sau
Vặt hoa bứt lá nát nhàu sắc hương ?!...
.
Sao còn lắm chỗ tắc đường ?
Thở dài, than vắn vấn vương…tơ lòng !
Cụ nhắn rằng : Cụ rất mong
Ngước lên thấy rực sắc hồng Việt Nam !...
.
3-1-2010
VH