Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HÌNH THÙ VÀ ĐỊNH HÌNH ĐẤT NƯỚC

Đại Việt
Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2010 10:21 PM

(cảm tác khi đọc “Tư duy định hình đất nước hiên ngang hay khom lưng”
 trên tuanvietnam.net).
 

Hình thù đất nước cong cong
Phía đông biển đảo mênh mông… chân trời
Văn minh Lạc Việt ngàn đời
Định hình dân tộc nối đời dựng xây
Nào là phương Bắc, phương Tây
Bao phen bại trận, phơi thây xứ này
Ngàn năm văn hiến là đây
Lưu danh sử sách… ai đây sánh nào?
Việt Nam ơi! thật tự hào!
Tổ tiên ta đã anh hào tiên phong
Hình thù đất nước ta cong
Mà hồn dân tộc… vô song kiên cường!
* * *
Trong bang giao vốn khiêm nhường
Ngoại xâm giặc đến… kiên cường đánh tan
Nước nhà nhiều lúc nguy nan
Đồng lòng trên dưới… bình an lại về
Nay đang giặc dã gần kề
Tham vọng nước lớn chẳng hề đổi thay
Việt Nam đâu sợ chúng bay
Ngàn năm chiến thắng, giờ đây khác nào?
Việt Nam ơi! phải thế nào?
Tinh thần dân tộc ngày nào phát huy:
Bỏ đi cái thói quyền uy,
Bỏ đi cái kiểu tư duy “nhiệm kỳ”
Vì dân, vì nước… duy trì
Bỏ đi “cơ cấu” chỉ vì…“cái tôi”
Bỏ đi nào những tanh hôi
Nịnh trên, lừa dưới… tìm ngồi nghế cao
Chừng nào lãnh đạo cấp cao
Vì dân, gương mẫu...năm nào chưa xa!
***
Xem ra ta có nhiều rồi
Có chăng còn thiếu chỉ là…vì ai?