Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHỜ ĐẾN BAO GIỜ ?

Vũ Hiển
Thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2010 10:09 PM
 
    VNn : Tại cuộc họp báo sáng 6-1 tại Hà Nội , Ngài Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường cho rằng : “ Giải pháp thiết thực hiện nay đó là tạm gác lại tranh chấp biển Đông chờ điều kiện chin muồi giải quyết ” …(?)
     Vậy xin có mấy dòng :
 
Ngài Đại sứ bảo “ hãy chờ”
Xin thưa : Chờ đến bao giờ Ngài ơi ?
Nước Nam “ chờ ” quá lâu rồi
Chỉ mong lãnh thổ chúng tôi vẹn toàn
Không bành trướng, chẳng tham lam
Khát khao đất nước Việt Nam thanh bình
Bốn phương  hữu nghị , thân tình
Việt Nam Độc lập, dân mình ấm no
Chẳng cần xin , cũng chẳng lo
Kẻ nào xâm lược : Đánh cho tơi bời
Lịch sử Việt, Ngài học rồi
Đừng hòng “ ru ngủ ” chúng tôi…Thưa Ngài !
Nói dai, nói dại, nói dài
Tim đen đã lộ các Ngài muốn chi
Xin “ Đồng chí ” hãy làm đi
Nói nhăng nói cuội ích gì , ai nghe !
Kèn Tầu  tí - toét - tò- te
Một mình Ngài thổi Ngài nghe…Thưa Ngài !
.
6-1-2010
      VH