Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHỦ, TỚ

Đoàn Nhất Trí
Thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2010 8:56 AM
           
Là chủ thì phải đi cày
Bừa sâu cuốc bẫm tối ngày mới tha.
Là chủ thì phải lo xa,
Bữa cơm tằn tiện quả cà, bát canh.
Ở thì tre nứa mái tranh
Gió mưa “thăm hỏi” đã thành thói quen.
Chân trần, lề phải bon chen
Chủ đi theo lối đường quen định rồi...
Ghế cao tớ ngất ngưởng ngồi
Chỉ tay năm ngón... Hỡi trời mệt không!
Nhà lầu, biệt thự, xe công
Gái tơ xả láng, hỏi không khổ à!
Một lời miệng tớ nói ra
Tan cửa nát nhà khối kẻ đảo điên...
Bắc thang lên hỏi thần tiên
Phải mất bao tiền (mới) được làm tớ đây?!
 
Hà Nội, 12/1/2010