Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VÀO HỘI MUA DANH

Bà Tú Cá sấu
Thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2010 5:09 AM

Bà Tú Cá sấu chưa và khôngbao giờ là nhà thơ. Nghĩa là chẳng bao giờ bà ta nghĩ sẽ có lúc làm đơn xin “ra” nhập Hội Nhà văn Việt Nam. Thế nhưng trong không khí “tưng bừng, náo nhiệt, sục sôi” trước kỳ kết nạp hội viên mới, Bà Tú Cá sấu cũng hứng chí mà “ngọ nguậy” cái hàm răng cá sấu của mình. Xem ra, cái việc “ra – vào” Hội cũng có tác động đến đời sống xã hội ra phết!  Trannhuong.com xin trân trọng giới thiệu ‘thi phẩm” mua danh của Bà Tú Cá sấu Việt Nam.
 
Vào Hội mua danh

Có những người khoe khắp thiên hạ
Tôi đã trở thành một “Văn nhân”.
Hội Nhà văn đâu phải trò danh lợi
Để cho kẻ hợm bịp loè nhau
 
Vì cái hư danh nay phải khổ
Học đòi chữ nghĩa sách mực bút
Văn chương tác phẩm đâu chẳng thấy
Đạo văn bồi bút lộ ra ngay
 
Cùng hội, cùng thuyền “lại là hội”
Có ai lạm dụng chức quyền
Bán bầy cái hư danh tên gọi:
“Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.”?
 
Kẻ háo danh này ngươi có biết
Văn chương là tinh thần Quốc gia
Là văn hoá mọi miền dân tộc
Truyền từ đời trước nên phải học
 
Gạn đục khơi trong tìm bản sắc
Phải đâu là thứ để bán mua
Như rau, như cỏ như cá cua…
Chua!
   Bà Tú Cá sấu
    /09/2009