Giàng La
Hai lẻ chín sắp thành năm cũ
Chẩn mạch xem “ Trâu Cụ” thế nào
Tết Tây nghe đã xôn xao
Tết ta cũng chẳng còn bao thì giờ
“ Trâu Cụ” đã mệt phờ , thở gấp
Vẫn băn khoăn bệnh tật các quan
Dân tình la lối đâu oan !
Cái ghế : quan chiếm , Tập đoàn : quan che
Các quan lớn kéo bè , kéo cánh
Quan nhỏ tìm các “mánh” ngoi lên
Buôn Quan , ối kẻ dư tiền
Chuyển thành ngoại tệ , gửi miền …ngoại bang
Lũ bành trướng ,gian tham truyền kiếp
Cướp Hoàng Sa, ức hiếp ngư dân
Các quan “như vại bình chân”
“ Phát ngôn chiếu lệ” mỗi lần mấy câu
Lũ bá quyền chứng nào tật ấy
Nghe “ phát ngôn” suông mãi cũng nhàm
Giả mù , giả điếc , giả câm
Các quan né tránh nên Dân mất nhờ !
Màn “ Hữu nghị giả vờ” diễn mãi
Những “chữ vàng” lặp lại khổ tai
Lại câu “ Bốn tốt” nhắc hoài
Ôm hôn thắm thiết “ trên tài” diễn viên !!!
Sang năm mới , “quan trên” nên nhớ
Dân Việt nay chẳng “ngố” như xưa
Các quan chẩn mạch ngay cho
Tìm thầy , tìm thuốc ráng lo chữa liền
Năm Dần , sức Hổ bật lên
Chúc nhau chung sức gĩư nguyên cõi bờ
Hả Nội 31-12-2009