Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THAM NHŨNG LÀ MÀY

Hoài Xuân
Chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2009 3:02 PM
Hoài Xuân  
 
 
Tham nhũng là tham nhũng ơi!
Mày ở trên trời rơi xuống hại tao?
Mày là quan ở trên cao?
Lấy tao làm gốc để tao nuôi mày!
Tham nhũng là tham nhũng này?
Xênh xang mũ áo chúng mày lừa tao!
Mày thì cửa rộng nhà cao
Tiền thuế tao nộp chảy vào túi bay
Lè nhè dở tỉnh dở say
“Tìm... chống tham nhũng...” - Chính mày chứ ai!
Tao thì ăn sắn ăn khoai
Thắt lưng buộc bụng để mày phì thân
Tao thì lội ruộng mòn chân
Mày ngồi xe ngoại, mày mần... chi... chi?
Cha ông mày để lại gì?
Sao mày giầu thế, mày thì nhởn nhơ?
Mày vờ vịt đứng dưới cờ:
"Vì dân vì nước xin thề Công tâm!"
Đồng tiền bắt mày phải câm
Vinh hoa phú quý mày ngầm hại tao
Tài nguyên mày bán ào ào
Cháu con mày học trường nào bên Tây?
Cúi luồn mày bám gót giày
Non sông đất nước rồi mày bán luôn
Can qua binh lửa mày chuồn
Mặc dân ở lại ngọn nguồn đắng cay
Tham nhũng là tham nhũng này!
Hại dân bán nước là mày chứ ai!