Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LỜI CHÚC TẾT “ TÂY ”

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 1 tháng 1 năm 2010 7:46 PM

Mừng Tết Tây, đón Tết ta
Dưa Lê xin Chúc nhà nhà đều vui
Quanh năm cứ “ Khúc khích ” cười
Cười duyên, cười khẩy, cười ruồi, cười… khan !
Nụ cười “ Made in VietNam “
Cười cho cả lũ quân gian cúi đầu
Cười cho tình nặng, nghĩa sâu
Cười cho “ Bành trướng “ rập đầu…xin thua !
Cười duyên đồng ruộng được mùa
Cười khẩy khi thấy quan, vua giở trò...
Cười ruồi trước lũ mặt mo
Cười  như nắc nẻ lăn bò lăn chiêng
Cười mừng đất nước đi lên
Cười tiễn tiêu cực xuống miền…âm ty !
Cùng “ TNc “ cứ cười…khì
Trang nhà hoành tráng gì gì cũng “ Ngon ” !
Béo tròn  “ con  Oét  Trầnnhương ”!!!...
.
1-1-2010
DL