Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VUI THẬT LÀ VUI

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2009 10:24 PM
 
Tổng kết Câu đối Trần Nhương
Tổ chức bình thường vui thật là vui
Bốn phương đủ mặt Anh tài
Những “ Nhà chơi…CHỮ “ mặt ngời như hoa
Quây quần chẳng kể trẻ già
Nói cười rôm rả đậm đà tình thân
Khen Trần Nhương khéo cầm cân
( Nhưng “ chậm tiến độ “ mươi tuần ít đâu !
Mảng vui  tận đất Mỹ Châu
“ Cần “ mắc vào “ Cá “ nên lâu mới về ) ?…
Gặp nhau “ Tay bắt miệng…khề “
Nhà “ TUẤN CÁ SẤU “ tràn trề,,, NHÂN-VĂN
Ước gì  quý Một sang năm
Văn nhân – Kẻ sĩ lại…nằm với nhau !
.
Ghi nhanh 22g10’ / 24-12-2009
DL