Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TỨ CHỨNG NAN Y

Giàng La
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009 7:33 PM
 
Nghe quảng cáo lang y tài giỏi
Vậy nhờ “ Đài” nhắn hỏi giùm cho
Thuốc vườn băm được mấy bồ ?
Bệnh nhân tứ chứng đang chờ xin “toa”
Bệnh thứ nhất xem ra nặng đấy :
Mắt thong manh chẳng thấy giặc vào
Lại còn hí hửng mời chào
Cứ như “Bệ hạ” thuở nào “giá lâm” !!!
Bệnh thứ hai : miệng câm như hến
Giặc cướp đất , cướp biển vẫn im
Khom lưng , ngậm miệng kinh niên
Mồ cha cũng bán , gửi tiền nhà băng !
Bệnh thứ ba : Giả vờ điếc đặc
Ai kêu la thì mặc kêu la
“ Bách chiến bách thắng” đây nha !
Đụng vào sẽ chết bỏ bà cho coi …!
Bệnh thứ tư : vừa ngu vừa ác
ít học nhưng vênh mặt uyên thâm
Gì cũng “phán” ,giọng huênh hoang                                                                               
Học đòi “bệ hạ” ,toan làm “ Trời con” !
Nếu kể hết sẽ còn khối bệnh
Lang y tài mau đến chữa cho
Tiền nong công sá khỏi lo  :
Tha hồ chọn “ Ghế” hoặc “Đô” , hoặc “Dù” …
  Hà Nội, 16-9-2009