Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LÒI MẶT VIỆT GIAN

Giàng La
Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2009 10:20 AM
 
Dân ta yêu Tổ quốc ta
Việt Gian bán nước thành ra lạc loài
Dân ta lòng dạ thẳng ngay
Việt Gian lươn lẹo , chỉ tài huênh hoang
Tôn nhau như thánh , như thần
Theo nhau lén lút ôm chân giặc ngoài
Dân ta vẫn chửi rủa hoài
Bọn Trần ích Tắc là bầy phản Dân
Bọn Lê Chiêu Thống gian thần
“Rước voi dầy mộ” cam tâm cúi luồn
Tưởng thời gian đã vùi chôn
Ngờ đâu đất nước vẫn còn Việt Gian
Chúng leo tót lên diễn đàn
Chúng luồn vào tận ruột gan “quý Ngài” !
Chúng cậy quyền chức trong tay
Vét vơ ,bỏ mặc dân cày xác xơ
Giặc chiếm đảo , chúng làm ngơ
Ngư dân bị hại ,chúng lờ như không
Chúng ngầm thế chấp non sông :
Núi rừng , biển đảo , nương đồng “bồc hơi” !
Việt Gian khấu lạy “ Con Trời”
Lỗ mồm xoen xoét những lời nghĩa nhân
Dân Việt đâu phải ngu đần
mà nghe miệng lưỡi những quân gian tà !
Mặt nạ của chúng lật ra :
Những tên bán nước , chính là Việt Gian !
        Hà Nội,15-9-2009