Trang chủ » Khúc kha khúc khích

QUAN VÀ QUÂN

Giàng La
Thứ bẩy ngày 12 tháng 9 năm 2009 9:55 PM
 
 “ Quân với Dân như cá với nước”
Quan với Dân có được vậy không ?
Từ ngày thống nhất non sông
Xem ra Quan chẳng thực lòng thương Dân
Quan chễm chệ mỗi ông một ghế
Chia phần nhau chức bé , chức to
Quan nào cũng thích tung hô ;
thích biệt thự lớn , thích đồ Dân dâng
Dân phần lớn còn nghèo , còn khổ
Toát mồ hôi lo bữa cơm rau
Quan thì vơ vét làm giàu
Túi tham không đáy , thương đâu mà chờ !
Xưa , Cụ Hồ chia cho mảnh đất
Nay các Quan vin luật : “ thu hồi” !
Dân nghèo phiêu bạt khắp nơi
Đành làm “ con ở “ hầu người giàu sang
Hễ trái ý là Quan lệnh bắt
Tội tình chi ? – im bặt nguồn tin !
Không xét xử , không án tuyên
Giam tiếp hay thả tùy quyền các quan !!!
Dân khiếu kiện nỗi oan , Quan …dẹp
Trời quá cao , Dân biết kêu ai ?
 “Nước” nuôi suốt những năm dài
Bây giờ “Cá” lớn bơi hoài về đâu   ?
Quan ơi ! Dân hỏi một câu :
Ai đùm bọc thuở ban đầu cho Quan ???
                                  HaNội ,12-9- 2009