Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI CÁC NHÀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG

Nguyễn Nhật Tân
Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2009 10:00 AM

Việt Nam cũng thật là kỳ?
Ngồi đợi vài tiếng ly cà fê đen
Ra đường xe phóng như điên
Mắc bệnh nghề nghiệp thường xuyên hàng ngày
Phóng nhanh vượt ẩu từng giây
Người đi nghiêm chỉnh có ngày chết oan
Giao thông mà không an toàn
Nhiều khách du lịch chết oan cả rồi
Hỏi vì sao?  Đất Nước tôi?
Không có biện pháp kịp thời răn đe
Các Nhà Quản lý đáng chê?
Không làm được việc hãy về hưu đi
Tham quyền cố vị làm gì?
Bao gia đình khổ cũng vì các Ông?
 19/9/2009
Trích lời bình:  Sau khi đọc Bài: ĐANG DỒN ĐẾN CHÂN TƯỜNG  của Nguyễn Dăng Minh.