Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHÓA Ơ !...

Vũ Hiển
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009 7:31 PM
 
Dạo này hẳn Khóa đắt hàng
Loại “ Khóa số 8 “ lại càng đắt hơn
Khóa lấp lánh không sơn mà mạ
Bập khóa vào cha chả là…oai !?
( Khóa này đoán chẳng thể sai
“ China “ gắn mác thêm hai chữ Tầu
Khóa này chẳng phải mua đâu
Vì tình “ hữu hảo “ tặng nhau là thường )
Khóa “ thăm “ kẻ lỡ sai đường
Không nghe còi tuýt lại còn bướng ngang
Khóa “ bập “ bất kể hèn sang
 Phòng khi “ tai biến “ khóa càng làm hung !
Khóa cứ “ chụp “ lung tung tí mẹt
Từ Bờ-lốc-gơ đến chị… phóng viên
Anh nổi máu huyên thuyên xích đế
Chẳng giữ gìn cứ kể lung tung
Nào là chuyện mãi…biển Đông
Nào là “ Bốc-xít “ áo phông in vào…
Nghĩ rằng chắc chả làm sao
Ai ngờ “ Số 8 “ bập vào như chơi !!!
Ối giời ôi -  Ối đất ôi
Kêu thì cũng đã muộn rồi …kêu ai ?
Yêu nước cũng bỏ ngoài tai
Cốt sao mấy chú “ Chai-nai “ vừa lòng !
Lẩy Kiều xin có mấy dòng :

- “ Thuở trời đất nổi cơn gió bụi “
Triệu dân lành lầm lụi chuân chuyên
 ( Chỉ trừ  “ thăm thẳm tầng trên “
Sai đâu bỏ đó…cứ lên vù vù )
Lơ mơ là… “ Tú- vào-Tồng “
Khóa ơ…só 8 tít mù lập công !...
.
16-9-2009
 VH