Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BÁO VUA SƯỚNG THẬT

Trần Vân Hạc
Thứ bẩy ngày 12 tháng 9 năm 2009 5:59 AM

Nếu là một báo khác thôi
Thì ngay lập tức treo nồi cơm ngay
Xếp thì kỷ luật thẳng tay
Nhân viên bị vạ bao ngày không lương
Đấy là những báo bình thường
Nhưng đây đệ nhất báo trường Việt Nam
Người bảo do dốt, tham lam
Người bảo gián điệp cho hàng xóm to
Người bảo quen thói nói mò
Thần kinh suy liệt ỡm ờ vẫn thiêng…
Nhỏ to văn sỹ chúng miềng
Có lòng tự trọng phơi liền ruột gan
Lạ gì khi làm vua quan
 Bẻ cong thì vẫn thấy đàng thẳng ngay
Chuyện to thành chuyện thường ngày
Rút kinh nghiệm nhỏ xong ngay ấy mà
Những người xót đất Ông  Bà
Trông gương đi trước kẻo mà… có khi (!)
 

         Trần Vân Hạc