Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHUYỆN LẠ NƯỚC MÌNH

Giàng La
Thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2009 8:28 AM

Nước mình là nước Việt Nam
Đã bị “ Bắc thuộc” ngót ngàn năm xưa
Nước Tàu qua mấy triều vua
Rắp tâm đồng hóa nhưng thua Dân mình
Đến thời đại Hồ Chí Minh
Nước có Hiến pháp , Dân mình đều tuân
Chưa ai nghi hoặc phân vân !
Ngờ đâu trong Luật có phần chưa…”êm”  !!!
Nay phát hiện Luật … quên Thủ tướng
Để vị này ra đứng một mình
Cấm Dân kêu kiện , phê bình
Đơn từ ném trả , bất bình mấy phen !!!
 Chuyện lạ phải thưa lên Quốc Hội
Đúng hay sai ? cần nói rõ ra !
Nước mình vô khối luật gia
Tham mưu soạn Luật sao mà hớ hênh  ???
Để Thủ tướng một mình chịu thiệt
Quyền công dân “ dị biệt” chướng sao ???
Nước mình đâu phải nước Tàu
xưa vua bắt chết , cúi đầu tạ ơn ?!
Kiện Thủ tướng , nộp đơn không nhận *
Muốn kêu Trời , Trời tận trên cao
Thủ Tướng đúng “trăm phần trăm” sao ???
Cụ Hồ dặn lại thế nào , nhớ không ???
                                      Hà Nội 25-9 -2009
* Đơn kiện Thủ tướng của ông Cù Huy Hà Vũ lại một lần nưa bị Tòa án
    Nhân dân tối cao trả lại với lý do Luật quy định công dân không được kiện !