Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KỂ THÊM CHUYỆN CUỘI

Giàng La
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009 6:02 AM
 
Gọi bằng “chú” tưởng đâu còn trẻ
Gọi bằng “ thằng” có vẻ đúng hơn
Để trâu ăn hết lúa non
Gọi cha , cha ghét thằng con bịp đời
Nói “một tấc đến trời” như thật !
Người cả tin răm rắp đi theo
 “Lên Thiên đường hết khổ nghèo
Tha hồ làm ít , ăn nhiều tùy tâm”  !!!
Cuội bảo : cõi “ Chị Hằng” tuyệt diệu
Cỗ ê hề , trà rượu “ vô tư”
Đã theo , không được ngần ngừ
Ai mà chống Cuội , coi như tàn đời !
May còn có nắng soi, trăng rọi
Cuội lòi đuôi gian dối hạng “siêu”
Thiên Lôi tố cáo  đủ điều
Ngọc Hoàng luận tội ,xử theo Luật Trời
 Cuội bị đày lên nơi cung Quảng
ngồi gốc đa lảm nhảm rác tai
rằng : Ta đây – Cuội toàn tài
năm châu , bốn biển chẳng ai sánh bằng !
Nghe bốc phét , Chị Hằng mắng mỏ :
“ Ra gốc đa mà ở với sâu ,
Thiên đường thật  đây chứ đâu
Cái “ thiên đường bịa” bấy lâu lộ rồi !”
Cuội cứng lưỡi mãi rồi cấm khẩu
Ngày qua ngày nhai mẩu rễ đa
Thằng câm chẳng thể gọi cha
Rậm râu , dài tóc , Cuội già trơ thân ...
     Hà Nội 16-9-2009