Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VÒNG VO...

Nguyễn Tiến Bình
Thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2009 6:24 AM

Lắm cấp - lắm chức - lắm  quan
Dân đi kêu kiện trái oan...vòng vèo
Vòng vèo , mà vẫn phải theo
Cố theo , dù đã chân teo , mình gầy...
Quan Xã bảo : không phải đây
Đã chuyển lên Huyện , nhớ ngày mà lên !
Quan Huyện bảo : chuyển lên trên
Nhớ lên trên Tỉnh , đừng quên ngày giờ !
Lên Tỉnh , quan buông tỉnh bơ :
Rằng cứ  đến Huyện mà chờ sẽ xong !
Đến Huyện , quan : về Xã , ông !
Về Xã , quan trách : sao không nghe lời ?
Cứ lên , rồi xuống khắp nơi
Người oan mỏi cẳng , hết hơi đi vòng !
Thường dân khiếu kiện long đong
Quanh năm luẩn quẩn trong tròng vòng vo !
 
Nguyễn Tiến Bình
102 A, Phố Chợ Khâm Thiên , Hà Nội