Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NGHĨ LẠI MÀ KINH

Giàng La
Thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2009 6:26 AM
 
 
Hoàn cầu lạ nhất nước ta
Thi hành pháp luật như là …đùa chơi
Người yêu nước bị coi “phản động”
chỉ vì lên tiếng chống bá quyền ;
 trong khi lãnh thổ thiêng liêng
bị quân bán nước hám tiền đem dâng !
Các nhà báo nhiệt tâm ,thẳng thắn
Tố cáo Tàu cướp trắng Hoàng Sa
chiếm Biển Đông như “ao nhà”…
Rành rành sự thật vậy mà bị giam !!!
Vu “ xâm phạm an ninh đất nước”…
Nhưng tra hoài chẳng được cớ chi
Thả , không xin lỗi câu gì
Dân đành cam chịu , một khi  ớn …cùm !
Vừa rồi có ông trùm báo Đảng
Tội tầy trời : hầu đấng Ngoại Vương
Vậy mà phạt nhẹ như sương :
Ba mươi triệu bạc lót đường thăng quan !
Hoàn cầu chỉ Việt Nam làm thế
Vẫn tuyên hô : luật lệ nghiêm minh
Cả tin , nghĩ lại mà kinh
Người ta lên bục dạy mình bấy lâu !!!!
                                 Hà Nội, 23-9-2009