Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TĂNG THẾ PHIỆT

Tăng Thế Phiệt
Thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2009 10:31 PM
 
Bức ảnh nổi tiếng toàn cầu  
Từ tòa nhà 22 Lý Tự Trọng

Các cô gái ùa lên sân thượng
Áo dài mềm ôm lỏng lẻo lưng thon
Gót son gieo nhạc vào trưa nắng ,
Trưa ni,liên hoan 34 năm giải phóng Sài Gòn .
Phía nhà thờ Đức Bà,gió thơm
Thổi bầu trời xanh tơ vào ngực trẻ
Tiếng cười con gái trong giòn thế
Hồi sinh phố cũ già nua .
Mặt trời tươi non sáng bờ sông Bến nghé
Chiều xuống say bia sau quán Tao Đàn
Không ai nhớ tòa nhà này CIA từng làm hang ổ
Tên lính Mỹ cuối cùng leo trực thăng vội vã
Vọt khỏi sân thượng này bay đi đâu ?
Cút về đâu ?
Dẫu khoảnh khắc chuyển giao lịch sử
Được ghi vô bức ảnh nổi tiếng toàn cầu .
Địa chỉ đầu tiên
Một ngày hơn trăm đứa trẻ
O oa ứ lệ chào đời
Nhà sanh bệnh viện Từ Dũ
Địa chỉ đầu tiên kiếp người .
Mỗi bé được đeo một số
Còn đánh dấu mực lên da
Phòng khi bà đỡ lơ đãng
Giao nhầm bé khác mẹ cha
Ôi thiêng liêng phút đầu tiên
Tay ai nâng đỡ thân mềm
Các bé cùng chung thể chế
Trong lồng thiêm thiếp ngủ yên.
Nhưng chỉ vài ngày sau đó
Mỗi bé được về một nhà
Biết ai sống đời cây cỏ
Và ai nhung lụa ngọc ngà ?
Lớn lên bé nào khanh tướng ,
Bé nào trọn kiếp dân đen ?
Nghe nói sống đời lương thiện
Được về địa chỉ đầu tiên .

Hạt bụi
 
Trong ánh mặt trời sáng chói
Vần vũ trái đất  nhỏ nhoi
Và ta, hạt bụi của nó
Qoay tít giấc mơ kiếp người
 
Cái chết của ngày
 
Giờ Tý vừa nhú nụ
Giờ Hợi đã úa tàn
Đêm cũ chôn kỷ niệm
Ngày mới nảy chồi non .