Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÕ NGUYÊN GIÁP

Tân Linh
Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2009 4:58 PM

Tân Linh
Kính tặng Đại tướng, Mừng sinh nhật lần thứ 100 vị danh tướng huyền thoại
 
Tôi sinh ra
Ông Đại tướng lâu rồi
Hai cuộc trường chinh vệ quốc ông là người chỉ huy chiến thắng
Điện Biên phủ đưa ông đến đỉnh cao: Danh tướng Việt Nam
Tôi tìm trong đông tây kim cổ
Không có ai như ông
Tài: cầm quân thắng  10 đại tướng
Đức: dĩ công vi thượng
Ông lớn quá giữa bao điều bé nhỏ
Bao lần thử rồi nhưng tôi không thể nào viết nổi một chân dung

Người Pháp, người Mỹ hỏi ông từng được đào tạo nơi đâu
 Ông trả lời: Tôi chỉ là người thầy giáo yêu lịch sử Tổ quốc mình.
Người bên cạnh Hồ Chí Minh, trong lán Nà Lừa ngày ngàn cân treo sợi tóc
Từng đinh ninh lời dặn của Người:
Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn
Cũng quyết dành cho được tự do độc lập

Yên hàn rồi về ở trên phố mang tên người xưa tuấn tiết*
Lịch sử trớ trêu hay định mệnh an bài
Người Tổng tư lệnh ba mươi năm
Hết kháng Pháp lại trường kỳ đánh Mỹ
Người lính già trở lại chiến trường xưa
Cúi đầu trước anh linh đồng đội
Mắt lệ rưng, kín đáo giấu khăn lau
 Ôi! Vị tướng sáu mươi năm, giấc mơ nào cũng không chiến trận
Người chỉ huy nghìn trận thắng lại sợ tốn máu xương đồng đội đồng bào…

Ngày 30 tháng Tư năm 1975 lịch sử…
Nhật lệnh cuối cùng ban xong
Như biết rằng đó là thời khắc chấm dứt cuộc chiến dài nhất trong lịch sử
Người đi bộ ra bờ hồ Hoàn Kiếm
Có lẽ đó là phút giây hạnh phúc nhất trong đời vị tướng trường chinh

 Rời chốn quan trường về chợ Tréo**
 Hỏi bún chấm ruốc còn ngon không?
Hỏi văn công Quảng Bình còn hát Hò Khoan Nhật Lệ nữa hay thôi***?
Ôi danh tướng con người huyền thoại
Vẫn còn đây nức nở một chân tình
Giây phút ấy người dân quê bật khóc
Trước một con người giản dị, trước uy linh

Người không biết thế nào là sóng gió
Là người giấu nhiều nhất giông bão tự đáy lòng
Một tiếng dương cầm du dương trong đêm vắng
Làm vơi đi những gian khó chất bên trong

Ông đã sống trăm năm
Đã tận hiến trăm năm
Không phút giây quay lưng buông xuôi việc nước
Hẳn người muốn giữ bình yên cho mấy chục triệu cuộc đời
Hẳn người muốn dung hoà cùng bè bạn muôn nơi
Người giản dị chân thành  vị tha, mẫu mực
Người huyền thoại cả khi còn tại thế
Người thuỷ chung trọn vẹn với đời
Trong triệu trái tim, ông vẫn là người lính
Mãi  muôn đời Người vẫn là Đại tướng - anh Văn ơi!!!

*Nhà ông ở phố Hoàng Diệu, con phố mang tên vị Tổng đốc Hà Nội tuấn tiết khi Hà thành thất thủ.
**Chợ Tréo ở Quảng Bình quê hương Võ Nguyên Giáp. Lần về thăm quê sau gần trọn đời ra đi, ông ra chợ quê và hỏi một người phụ nữ rằng món bún chấm ruốc chợ miềng chừ còn ngon không?
*** Một lần khác thăm quê Đại  tướng hỏi ông Châu Đình Khoá, một bạn học thủa thiếu thời, lúc ấy Trưởng đoàn Văn công Quảng Bình:  Hò Khoan Nhật Lệ bây chừ còn hát nữa, thôi?