Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Đức Ninh

Nguyễn Đức Ninh
Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2013 8:16 PM

DẬY CON

Sáng qua bà H
Lại gây khó dễ
Thư gửi bà Huệ
Nói chuyện lằng nhằng
Cửa sổ nhìn sang
Điều hòa không được...
Tổ phó cô Tuyết:
"Vinh làm không sao
Tường xây thụt vào
Cửa sao cho thoáng
Lân bà hàng xóm
Giúp đỡ lẫn nhau
Bậc dưới đập sau
Ngõ ta thêm rộng".

Bây giờ cuộc sống
Lắm kẻ bon chen
Hàng xóm láng giềng
Đau đầu nhức óc

Con ơi có đức
Ngay trong nhà mình
Ai già cũng chết
Còn người đến khênh

 
CỜ TỔ QUỐC

( Mến tặng các chiến sỹ
trên quần đảo Hoàng Sa )

Nếu ai hỏi có gì đẹp nhất ?
Đó là cờ Tổ quốc Việt Nam
Giữa  nền đỏ, năm cánh sao vàng
Máu dân tộc tô lên rực rỡ

Lá  cờ ấy ở đâu đẹp nhất ?
Trên Hoàng Sa sóng dậy, gió gào
Cờ tung bay,biết mấy tự hào
Anh lính trẻ dưới cờ chắc súng

Nếu kẻ thù đi từ đâu đến
Con"Quyết tử , Tổ quốc quyết sinh"
Lá cờ ấy rất đỗi thiêng liêng
Đã thắng Pháp, thắng luôn nước Mỹ

Tổ quốc giao những người chiến sỹ
Xin Mẹ yên lòng! đã có chúng con ./.

10/2011

 
MẸ NGHIỄM

Mẹ nằm giữa,chân đạp quạt gian
Lũ chúng tôi nằm hai bên tay mẹ
Có những ngày cả hai chị nữa
Ninh, Nhiệm bên này,còn Hồng,Huệ bên kia
Có những hôm oi bức buổi trưa
Tiếng ve kêu rinh làng Kính Chúc
Ngôi nhà nhỏ quạt gian kẽ kẹt
Quạt đều,quạt đều chăm giấc ngủ cho con
Thoắt một cái đã mấy chục năm
Tôi đi xa hôm nay trở lại
Mẹ đi rồi trong lòng tôi còn mãi
Tiếng quạt đều đều
  nhưng mẹ đã đi xa !./.