Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trên đường vạn dặm

Hồ Bá Thâm
Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2013 8:04 PM


Trên đường vạn dặm ta đi
Qua bao cua ngoặt xe đi ngập ngừng
Trí khôn nhặt mỗi dặm đường
Khôn khôn dại dại đã từng đổi thay
Một thời phê nó là… sai
Bây giờ lại đúng, ai người ngờ đâu!
Trải qua bao cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!

Đường đi sao cứ lồng vòng
Đâu là chân lý lòng nhân khó dò
Lợi dân ai bảo thước đo
Bao người hùng phải ngồi bờ cô đơn!
Ai đo được lẽ thiệt hơn
Kinh tế thị trường- một thuở bài Tây
Tư nhân – tư bản sợ lây
Pháp quyền - tư sản - lưng quay đừng nhìn…
Bây giờ mới tỏ lòng tin
Trải qua bao nỗi đặm trường đói no!
Lần khân dân chủ lò dò
Chập cha chập chửng lần mò chưa ra
Bao nhiêu cơ chế người ta
Bao nhiêu quyền lực dân là chủ đây?
Bao nhiêu “đầy tớ” là thầy?
Hỏi dân ai lại đọa đày thần dân?!
Trên đường vạn dặm chậm nhanh
Nay sai mai đúng ai lần cho ra
Thật thà quỉ quái là cha
Dối gian ai biết có quà qua thôi
Ai bảo nay đúng mai sai
Đường xa gió bão đổi thay lối nào?
Ai bảo thôi đỏ vàng sao
Ta đi lạc lối nơi đâu lối về?
Tâm đen sẽ tối tứ bề
Tâm nào sáng trí sao khuya dẫn đường
Đúng sai là lẽ vô thường
Như ta với bạn âm dương đổi chiều
Bón cây phân quá là thiêu
Đừng như ai ghét đất đào đổ đi…
Trên đường vạn dặm vô vi
Đạo là tồn tại đổi thay lẽ thường!
Yêu nhau chỉ lối dò đường
Ghét nhau mặc kệ vấn vương làm gì!
Trên đường vạn dặm ta đi
Vì đâu nghĩ nỗi sau này mà kinh(!?)

Bỗng đâu sét đánh giật mình
Sai sai đúng đúng xin đừng khinh nhau!
Trải qua bao cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Qua bao cay đắng tỏ tường
Sau quen, trước lạ ngập ngừng là thua…
Trên đường vạn dặm nắng mưa
Đúng sai thương giận ai đi mới…  tình!
Trên đường vạn dặm… một mình!
Biết đâu phải trái thằng quanh thế nào?
Trên trời bỗng hiện ngôi sao
Hỏi sao
               sao đã lặn vào hư không!

Vì lộc biếc vì nhân dân
Thì luôn luôn đúng và không sợ gì!
Đường dài lộng gió ta đi
Xa xa
        thấp thoáng
  ngát hoa
 Vườn hồng!
     14-5-2013