Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tâm sự dưới trên

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2013 10:03 PM

Thời xưa anh khoẻ không sao
Trên chưa bảo… dưới đã ào vào ngay
Bây giờ anh khổ thật đây
Trên bảo dưới vẫn… cứ chây cứ lì!
Phải vì phép cũ cũ xì
Hay vì thời thế đường đi khác rồi
Để anh mãi cứ rối bời
Thương anh, em hãy tìm nơi kiếm thầy
Tìm đâu thang thuốc đông tây
Thuốc Tiên chắc sẽ khoẻ ngay thôi mà
Không được như trước cũng là
Trên dưới khỏe mạnh cả nhà cùng zui
Trên bảo dưới ắt nghe thôi
Hay là thời vận khác rồi hở em
Muốn là xứng ở bề trên
Phải lắng nghe dưới, quân quyền mới thiêng!
Một đời anh vẫn yêu em
Thuận chồng thuận vợ mới nên công thành
Biển Đông tát cạn khi cần
Trên hô dưới ứng thánh thần cũng thua…
Thương nhau nhắc nhở cày bừa
Râu tôm nấu với ruột bầu cùng ăn…
Sợ gì mà cứ lăn tăn…
Trên bảo cứ sợ dưới mần không ra
Gia đình trên thuận dưới hòa
An khang phú lộc gần xa sum vầy…
Thế thời còn một chút này
Trao nhau để đặng có ngày vinh quang!
Không sợ nghịch nhỉ nghe em!
Trên trên dưới dưới hết phiền là vui!