Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đêm quê hương

Nguyễn Đăng Minh
Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013 6:42 PM

Sông Kinh Thầy ơi
Đêm nay vẫn chẩy
Phải chăng ngày xưa vẫn chẩy thế này
Nước hai mùa trong đục
Bờ lở bờ bồi hạt cát phù sa?
Mầu phù sa đã bén vào da
Thuở đầu đời chăn trâu bắt cá…
Sóng đêm nay rất lạ
Thì thầm dung dị thân thương
Dòng nước mát gọi về bên mẹ
Cả đời cơ cực lầm than…

Lời ru con cánh võng bên sông
Lẫn tiếng tre già kẽo kẹt
Gió lộng đêm hè cánh diều thổi sáo
Con cò gầy lặn lội ven sông
Cánh đồng quê chiêm khê mùa thối
Lúa chín không đều, nhặt nhạnh từng bông
Những mùa đông giá buốt
Ổ rơm làm chiếc tổ chim
Ủ ấm đàn con trái tim của mẹ

Thời chiến tranh tàn khốc
Lo đàn con trên mỗi nẻo đường
Dưới mưa bom bão lửa
Vẹn toàn trên mỗi bước chân
Khi giặc giã tan
Sức người vơi kiệt
Tóc sương phủ trắng mái đầu
Nỗi sầu riêng miếng cơm manh áo
Đời các con lại lam lũ quanh năm
Khi nằm xuống… Trái tim trăng trối
Nỗi khổ con người là di sản dài lâu

Mẹ ơi, đêm nay con thức
Bên sông quê sóng nấc vỗ bờ
Con vẫn nhớ câu thơ của mẹ
“ Bao giờ hết khổ con ơi ?”