521
Đêm qua mầu tím bằng lăng
Nhập vào hoang vắng… Phải chăng em về
Bàn tay buồn lạnh tái tê
Bởi mầu tím ấy mải mê đi tìm
522
Giữ mầu tím của riêng mình
Mặc người còn có chung tình với ta
Đất trời đã tỏ lòng hoa
Ôi, mầu tím ấy đậm đà yêu thương
523
Tím hoa tím cả mây trời
Tím sâu vào tận lòng người, lạ chưa?
Mối tình cao đẹp như mơ
Lại mong manh mỏng như tờ giấy thơ
524
Mầu hoa mầu tím thủy chung
Mà sao vẫn cứ nửa mừng nửa lo
Đời người uẩn khúc cam go
Sâu như biển cả ai dò, ai hay
Hà Nội, mùa hoa bằng lăng 2013
Nguyễn Đăng Minh