Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Vũ Từ Sơn

Vũ Từ Sơn
Thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013 9:35 PM


ĐẾN MỘC CHÂU NHỚ BÀI THƠ TÂY TIẾN

Kính dâng vong linh Quang Dũng


Bài thơ người viết năm xưa ấy (1949)
trái đất sinh tôi buổi đầu đời
Tây Tiến - cồn mây , ngàn thác xuống
chiến sĩ rừng khuya súng ngửi trời


Tôi qua Mường Lát : Đa cổ thụ
Trung đoàn dấu cũ , biển đề đây
ai người còn sống : Chín mươi tuổi
ai đã xa chơi bỏ quên đời ?


Cơm mãi lên khói , nếp mãi thơm
Châu Mộc mênh mông những chiều sương
thảo nguyên cỏ mượt , chè bát ngát
phố rộng , đông vui khắp nẻo đường


Hà Nội mãi tươi dáng kiều thơm
gái Lào - Sầm Nứa , đâu đẹp hơn ?
hoa cỏ biên cương ngời sắc nắng
khèn sáo đua nhau tấu đời thường ...

ĐI CHÙA HƯƠNG GẶP THI NHÂN

 Tháng ba được buổi trời thương
dập dìu tay nải chùa Hương tìm về
gặp Trịnh Sâm nẻo tào khê
xuôi dòng suối Yến , bốn bề thuyền đua .


Nguyễn Nhược Pháp đang thăm chùa
bài thơ ngày ấy được mùa véo von
sơn nữ kiêng hái mơ non
Nguyễn Bính say tỉnh vẫn còn đâu đây .


Chốn này gió nội ngàn cây
ngợp trời thuyền nước , ngang mây cầu vồng
Hinh Bồng xanh mướt ngàn thông
Tản Đà , rau sắng mấy đồng mua chưa ?


Chu Mạnh Trinh thơ thiếu thừa
Xuân Hương nữ sĩ cũng vừa qua đây
Hương Tích nhũ mẹ ngất ngây
một đàn thằng ngọng đang vầy thỉnh chuông ...


Dạo chùa Hương buổi trăng suông
mõ ai rối nhịp , thơ buông lẻ vần ... !

ĐÊM SƠN CƯỚC

Gió cõng tiếng cồng lên đỉnh núi
Trăng gùi câu hát tới bản bên
Anh thả tiếng khèn vang rừng vắng
Buông sợi chỉ hồng đến với em ... !

 

MƯA XUÂN


Mưa lã chã xập xòe bay Nhài quạt
tiết Lập xuân thấm lạnh khách đi đường
 phía em đợi sắc tím hoa đẫm ướt
tiếng chim reo chợt ấm một mùi hương ...