Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Hàn Phong Vũ chào mừng ngày 8-3

Hàn Phong Vũ
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2013 5:31 AM

 

NGÀY CỦA MẸ
(Quà tặng Mẹ yêu)

Cả cuộc đời mẹ chưa một lần có ngày tám tháng ba
Bởi thương chồng con mẹ tảo tần nắng mưa oằn vai sớm chiều lam lũ
Không phải mẹ không biết ngày tám tháng ba là ngày Quốc Tế Phụ Nữ
Mà tay mẹ trăm công ngàn việc ruộng nương gà lợn quên khuấy tháng ngày..

Ngày yêu thương cha không dám mua quà tặng mẹ
Vì sợ mẹ buồn nói cha bày vẽ làm chi
Con muốn mua hoa thì mẹ bảo đừng lãng phí
Chỉ cần cha thương yêu
Con hiếu ân là lòng mẹ vui rồi..

Ngày phụ nữ biết bao người được chồng con nâng niu chiều chuộng
Ngược lại mẹ tôi còn chiều chuộng chồng con
Mẹ bảo hạnh phúc nhất cuộc đời là được chăm sóc gia đình sớm tối
Mỗi ngày bận bịu việc đồng chuyện nhà khó chu toàn trên dưới
Hôm nay mẹ dành thời gian yêu chồng thương con nhiều hơn..

Ôi lòng mẹ bao la hơn trời biển
Ơn nghĩa sinh thành cao tựa thái sơn
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau nuôi con khôn lớn
Rồi con đi xa
nỗi nhớ thương mong mỏi hằn đôi mắt mẹ vạn nếp nhăn buồn..

Ngày của Mẹ!
Thêm một lần con bất hiếu phương xa nghẹn ngào hờn tủi
Mua bó hoa tươi tặng mẹ mà không dám gửi về
Mượn vần thơ tỏ lòng yêu thương dâng Người thành kính
Nguyện cầu mẹ hiền đắc thọ bình yên..


THẮM MÀU HOA - PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tự hào thay người Phụ Nữ Việt Nam
Từ ngàn xưa đã có bao anh hùng nữ kiệt
Nào Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận giết quân Nam Hán oanh liệt
Rồi đến Bà Triệu khởi nghĩa diệt quân Đông Ngô vẻ vang

Tiếp nối tinh thần bảo vệ giang san
Nữ tướng Bùi Thị Xuân cầm binh thần tốc đánh quân Thanh tan tác
Đến Nữ anh hùng Võ Thị Sáu yêu nước trung kiên không khuất phục giặc Pháp
Rồi Nữ tướng Nguyễn Thị Định phất cờ Đồng Khởi chống Mỹ kiên cường

Ta làm sao quên ngã ba Đồng Lộc
Mười cô gái xung phong tải đạn mở đường
Các chị nằm xuống trong mưa bom lửa đạn
Dũng khí anh hùng vang dậy núi sông

Ôi! Đẹp làm sao những đoá hoa vô thường
Toả ngát hương giữa cuộc đời giông bão
Dù nắng mưa đạn bom dập vùi tơi tả
Những đoá hoa vẫn vươn sống phi thường

Ôi! Yêu làm sao những người Phụ Nữ
Nhân hậu đảm đang xinh đẹp dịu dàng
Suốt đời hi sinh cho chồng con hạnh phúc
Sẵn sàng đổ máu cho Tổ Quốc bình yên

Thế gian này nếu không có những đoá hoa
Thì ong bướm biết tìm đâu mật ngọt?
Cuộc đời này nếu không có phái đẹp
Thì đàn ông - tổ ấm biết tìm đâu?

Mỗi người Phụ Nữ là một bông hoa tươi thắm
Tô điểm cho đời sắc đẹp ngàn năm
Xin đừng để hoa tàn trong sớm tối
Hãy yêu thương gìn giữ đến muôn đời

Tự hào thay Việt Nam – Đất Nước tôi
Những người Phụ Nữ đã làm nên lịch sử…

3/3/2013


NGÀY 8 THÁNG 3

Em nũng nịu đòi anh đi mua sắm
Đi café ăn tối rồi xem phim
Em thì thầm đòi anh gấp trái tim
Ngày yêu thương trao em tình nồng thắm

Em chải tóc bắt anh ngồi nhìn ngắm
Em soi gương bắt anh cài bím hoa
Em mặc váy bắt anh cài khuy bấm
Em đeo hài bắt anh xỏ từng chân

Ngày hôm nay em đẹp tựa nữ thần
Anh biến thành một tuỳ tùng bên cạnh
Yêu làm sao đôi mắt xanh lóng lánh
Anh quên mình là một kẻ tình nhân

Anh không buồn để em ngồi sai khiến
Mà thầm mong thời gian chớ vội qua
Để em mãi đẹp như ngày tám tháng ba
Và anh mãi là người tuỳ tùng…
…Hạnh phúc…

VIẾT CHO CÁC ĐẤNG MÀY RÂU NGÀY 8/3

Ngày hôm nay là ngày của các Bà, các Mẹ
Các Chị, các em trong thế giới này
Họ là một nửa tạo nên nhân loại
Họ là người sinh ra những người đàn ông bình thường và vĩ đại
Họ là một nửa của chúng ta trong hạnh phúc cuộc đời.

Hỡi những đấng mày râu
Ngày tám tháng ba chúng ta hãy yêu thương họ nhiều hơn
Chiều chuộng, chăm sóc họ gấp ngàn lần có thể
Bởi một năm họ chỉ có một ngày duy nhất mà thôi.

Mỗi chúng ta ai cũng có Bà, Mẹ, Chị…hay Em
Có bao giờ chúng ta nghĩ về sự hi sinh của họ trong cuộc sống?
Đã có bao nhiêu người chúng ta quan tâm yêu thương họ hết lòng?
Đã có bao nhiêu người nhìn thấy họ rơi nước mắt mà lấy khăn lâu khô an ủi vỗ về?

Họ là những người luôn chịu nhiều thiệt thòi, đau thương buồn tủi
Trong chiến tranh họ là những dân quân du kích trung kiên dũng cảm bất khuất phi thường
Trong hoà bình họ là những người Bà, Mẹ, Vợ chịu thương chịu khó đảm đang trung hậu giỏi giang..
Vất vả tảo tần khuya sớm nắng mưa hi sinh cho chồng con, Quê Hương Tổ Quốc..

Ngày hôm nay là ngày đặc biệt
chúng ta cần yêu thương, nâng niu tôn vinh tất cả những người phụ nữ mình yêu mến trong đời
hãy trao họ những bông hoa thắm tươi
hãy trao họ những lời yêu tha thiết
hãy trao họ nụ hôn nồng cháy chân thành..

Bởi điều ấy là nhất thiết
Bởi điều ấy rất ý nghĩa
Đừng ngại ngần
Đừng đắn đo suy nghĩ
24 giờ đang trôi qua từng tích tắc
Hãy dành cho họ từng giây từng phút từng giờ mặn nồng ngọt ngào lãng mạn
Làm ơn mau mau đi kẻo phút chót nuối tiếc muộn màng…


KÝ ỨC VỀ NGOẠI

Khi tôi sinh ra Ngoại đã đi rồi
Tôi lớn lên thiếu tình thương và lời ru à ơi của Ngoại
Tôi không biết khuôn mặt Người vuông – tròn?
Tôi chỉ biết Ngoại về trời khi Mẹ tôi còn rất trẻ

Tôi thường hình dung về Ngoại qua lời Mẹ kể
Trong những đêm trăng thanh dưới mái hiên nhà
Mẹ thì thầm bên tai từng câu chuyện ngọt ngào
Hình bóng Ngoại đi vào tâm thức tôi qua từng giấc mộng

Tôi chợt thấy Ngoại về trong cuộc sống
Vỗ về ru tôi chìm vào giấc ngủ say
Ngoại vuốt ve ôm hôn tôi yêu thương dào dạt
Dạy tôi bao điều nhân nghĩa hiếu ân

Tôi gặp Ngoại trong cơn mộng chỉ một lần
Mà tháng năm in hằn trong tim nhỏ
Mỗi mùa trăng lòng ngậm ngùi thương nhớ
Thầm ước mong Ngoại về lại bên đời

Con cảm ơn Ngoại
Ngoại ơi! Ngoại thật tuyệt vời!
Đã sinh cho con người Mẹ hiền xinh đẹp
Trong làng các cụ thường bảo: “Mẹ giống y hệt Ngoại”
Từ nết na, nét mặt đến tính tình

Con cảm ơn Mẹ đã sinh ra con
Kể cho con nghe về Ngoại
Ký ức về Người con khắc ghi mãi mãi
Suốt cuộc đời nhung nhớ…
…mãi khôn nguôi..


KỶ NIỆM NGÀY 8/3 NĂM ẤY..

Năm ấy ngày tám tháng ba
Anh hẹn em ra quán cũ
Biết em thích cà phê sữa
Anh dặn cô chủ thêm đường

Biết em yêu thích văn chương
Anh mua một cuốn tiểu thuyết
Biết em yêu tình tha thiết
Anh viết ngàn câu thơ tình

Biết em tâm hồn lãng mạn
Anh mua một trăm bông hồng
Xếp hình trái tim xinh xắn
Ở giữa đề chữ love you

Để thêm không khí thương yêu
Anh thắp một vài ngọn nến
Thế là ngồi chờ em đến
Trao lời yêu mến thiết tha

Và rồi em đến bên ta
Nắm tay vai kề tình tứ
Nụ hôn trao nhau nồng cháy
Hai tim hoà nhịp thăng hoa…


XIN MẸ THỨ THA..

Mẹ ngồi dưới mái hiên hong nỗi nhớ
Sợi tóc pha sương xoã trắng vai gầy
Đôi mắt mẹ nếp nhăn hằn hốc hác
Bàn tay chai sờn chân mỏi lưng cong

Mẹ nhớ thằng Hai năm tháng mỏi mong
Nó đi từ độ tuổi xuân tròn mười tám
Mười năm rồi vẫn biền biệt chưa về..

Mẹ thương thằng Hai từ nhỏ hiền lành hiếu nghĩa
Chăm chỉ học hành tu chí lập danh
Vì thương quê nghèo, gia đình khốn khó
Nó mang chí trai quyết đi xây sự nghiệp xứ người

Mỗi đêm về nước mắt mẹ đầy vơi
Nhớ thương con nơi xa xôi đơn lẻ
Biết nó có nhớ quê, nhớ mẹ?
Biết nó đất người có mạnh khoẻ hay không?

Ôi lòng mẹ sâu rộng tựa biển đông
Mà lòng con như dòng sông nhỏ bé
Con cứ vô tâm chạy theo khát khao tuổi trẻ
Để mẹ già chờ đợi mấy ngàn đêm...

Đêm nay nhìn trăng con nhớ mẹ hiền
Con xin lỗi! Mẹ ơi xin tha thứ
Con sẽ về khi trời đất vào thu
Quỳ bên mẹ nghe lời ru tha thiết

NỖI NIỀM 8/3

Tám tháng ba một mình anh xuống phố
Tìm lại em trong nỗi nhớ dịu êm
Biết em còn nhớ bao kỷ niệm?
Tám tháng ba năm nào hai đứa chung đôi

Anh lang thang giữa phố đông người
Nhìn bao đôi lứa vui cười ân ái
Trái tim anh buồn dâng tê tái
Tìm men say trong những vần thơ

Buồn không em khi tình yêu dang dở?
Bao ước mơ tựa gió thoảng ngang chiều
Anh chẳng biết vì sao tình tan vỡ?
Nên nhớ thương vây kín tháng năm dài

Em xa rồi biết bao giờ trở lại?
Bông hồng này anh biết tặng cho ai?
Bài thơ tình anh biết đọc ai nghe?
Đêm yêu thương biết cùng ai tình tứ?

Thầm nhủ lòng đừng nhớ nhung chi nữa
Cố mà quên cái thủa tình lung linh
Em bây giờ trong vòng tay người tình
Có vui không khi mình chia hai nửa?

 

Tác giả: Hàn Phong Vũ.

Tên thật: Nguyễn Ngọc Lâm
Địa Chỉ: Cơ Sỡ nuôi dưỡng người khuyết tật Nhà May Mắn. Số nhà 06/17 (cũ), 2/35(mới). Khu phố 4. Phường Bình Hưng Hoà A. Đường tân kỳ - tân quý. Quận bình tân. TPHCM.

Điện thoại: 0989272896
Email: hanphongvu195@yahoo.com