NGUYÊN TIÊU ĐÊM SÁNG LUNG LINH
Nguyên tiêu đêm sáng lung linh
Vầng trăng thơ Bác soi hình nước non
Nghĩa trang trên đỉnh chon von
Biển Đông lưu mãi đường mòn Bác ơi!
22/02/2013
( Ngày 13 tháng Giêng, Quý Tỵ )
MẸ NHƯ ÉN DỆT BAO MÙA THÀNH XUÂN
Ngày xuân con én đưa thoi
Bốn mùa bền bĩ mẹ ngồi thoi đưa
Một đời trải mấy nắng mưa
Mẹ như én dệt bao mùa thành xuân./.
22/02/2013
( Ngày 13 tháng Giêng- Quý Tỵ)
THÁP ĐÔI
Tìm về ngắm lại tháp Đôi
Nghe đổi mới rộn đất trời vào xuân
Trùng tu tháp đỏ tưng bừng
Tháp cổ ơi xa nghìn trùng rêu phong!
10/4/2010
NGUYÊN NHÂN
Có một cây cảnh lên tốt xanh
Không biết lớn sao giữa chậu sành
Tìm xem thấy rễ ra khoûi chaäu
Baùm saâu vaøo ñaát. Ấy nguyên nhân./.
5/5/2011
HỎI TUỔI
Kính tặng “anh” Mười cao tuổi
Em ơi đừng hỏi tuổi anh
Đời bao nhiêu tuổi ta dành cho nhau
Người già ra tóc bạc đầu
Cây cổ thụ vẫn trổ màu hoa xuân!./.
21/9/2011
HOA QUỲNH
Sao hoa quỳnh phải nở về đêm
Toả mát dịu thơm cánh trắng mềm
Bao nhiêu hương sắc dâng đời cả
Khép lại ven nguyên một nỗi niềm ./.
2/10/2011
SOI GƯƠNG
Tặng Trà My
Mỗi lần ngắm sắc trước gương
Mỗi lần ngẫm lẽ vô thường phía sau
Vòng đời rồi cũng qua mau
Cái còn mãi gương soi nhau làm người./.
20/10/2011