1.Xuân Ơi
Kìa xuân xin chớ vội vàng
Mà bung ngực áo mà quàng gió mây
Hoa kia sao khéo vội bày
Phơi chi non nõn nhạt phai sắc hồng
Ủ thêm một chút hương nồng
Ủ cho mật chín ngọt trong nắng vàng
Rồi mai ong bướm tìm sang
Đắm say ngây ngất hân hoan đất trời.
GPN.1.2013
2.Biếc xanh
Xòe tay hứng giọt long lanh
Mơn từng chiếc lá trên cành nõn tơ
Ngó lơi con mắt giả vờ
Đắm vào kí ức câu thơ lở bồi
Giọt sương tí tách reo cười
Nếm vào dư vị những lời biếc xanh
Ngủ ngoan trong trái tim anh
Nắng lay thức dậy hóa thành nàng xuân
GPN12.2012
3.Nợ Phố
Gió còn nợ phố mùi hương
Đêm trăng nhuốm mật trên đường nhớ quên
Nợ môi cốm với là sen
Nợ vòng tay ấm có tên khoảng trời
Gió còn nợ phố. Phố ơi
Gót hồng thơm nắng gọi mời sắc xuân
Tay cầm ngọt rét bâng khuâng
Câu thơ nối nhịp vài lần cho nhau
Heo may trở giấc má đào
Sương cài mát dịu chải vào biếc xanh
Gói đông nhắc nhở Hà Thành
Gió còn nợ phố phông phanh mắt buồn…
GPN.10.2012