KHÔNG ĐỀ
Ngày chia hai.Anh đi mà bỏ quên nỗi nhớ
Không kịp xếp vào túi mang theo
Ngày lại ngày qua – nỗi nhớ còn nguyên vẹn
Chỉ mái tóc em rối tung phai màu đen bạc lạnh
Run rẩy theo từng đợt sóng đông tràn…
11/2012
ĐÊM XUÂN
Liềm trăng vương vãi cuối chiều
Hay thuyền ai khỏa nhẹ chèo vào đêm
Gió xuân hây hẩy trước hiên
Sóng mây gờn gợn trăng lên tần ngần
Em vừa ra ngóng ngoài sân
Thuyền trăng nghiêng ngả, hồn xuân xiêu mùa!
RƠI NGƯỢC
Lá rụng về cội
Quả già đổ hạt cho cây
Đài báo gió mùa đông – bắc
Gió lạnh đầu mùa rưng rưng
Ông già còng lưng ôm gậy
Gốc cây hè phố dựa lưng
Manh áo mỏng hơn tờ giấy
Gió quất tả tơi thân gầy
Dòng người đi qua tất bật
Lá xanh hờ hững trên cây
Lòng xót chạnh niềm thương cảm
Gió đưa mưa quất càng đầy
Quả già trên cao run rẩy
Xin đừng rụng xuống đất này!?
Tháng 11/2011.
THẠCH ĐÁ
Chiều nay anh hẹn đến thăm em
Thu tàn nắng bạc phếch rơi thềm
Em thì vẫn đó mà lòng đã
Thạch đá lạnh băng, giây phút… quên!