Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trăn trở niềm tin

Hồ Bá Thâm
Thứ bẩy ngày 29 tháng 12 năm 2012 6:42 PM


Niềm tin nào nhựa sống
Nghe náo nức trong lòng
Niềm tin nào thẳng băng khô cứng
Niềm tin nào uốn lượn đường cong
Niềm tin nào lạnh giá mùa đông
Niềm tin nào nảy lộc xuân đời mơn mởn
Niềm tin nào trống rỗng
Niềm tin nào sức sống xôn xao…
Cây niềm tin nào sâu mạch đất
Niềm tin nào mọc lên từ sự thật
Cây niềm tin nào lá cánh vàng úa lòng ta
Cơn lốc thị trường nào bật gốc
Ta ngã rồi gượng dậy, lại đi
Có lẽ nào ta quay đầu trốn chạy
Có lẽ nào ta chỉ biết mình ta
Có lẽ nào đất cứ nổi sóng lòng dân giận dữ
Có lẽ nào lòng ta vô cảm mặc ai đau đớn xót xa
Có lẽ nào quyền lực cứ lộng quyền tham nhũng, xa hoa
Có lẽ nào khoảng cách lòng nhau vời vợi
Có lẽ nào lại quay lưng vào nhau
Niềm tin nào nặng trĩu mồ hôi nước mắt
Niềm tin nào thắp lửa hồng cuộc đời không tắt
Niềm tin nào đau đáu lời thề
Niềm tin nào nhựa ứa tràn trề
Niềm tin nào nhẹ bông gió thoảng
Óc tim nào trăn trở đục thủng bục quan liêu
Óc tim nào thay sắc cờ nhạt nhòa lý tưởng
Óc tim nào lay động đường đi
Óc tim nào đen màu bế tắc
Ai hay ta?
Ta nghe lòng ta, bối rối
Ta nghe lòng người
Ta nghe bạn bè đồng chí
Ta nghe hai chiều phải, trái
Đâu niềm tin từ xương máu chiến trường
Đâu niềm tin từ đường cày khoán quản
Đâu niềm tin từ bán mua, hoạn nạn
Đâu niềm tin từ bao cấp tư duy
Đâu niềm tin từ lợi quyền ích kỷ
Đâu niềm tin từ lửa rơm ý chí
Đâu niềm tin từ tạo hóa chuyển đổi bốn mùa
Đâu niềm tin từ giả dối
Đâu niềm tin từ lúc thắng, thua
Mà nghe lòng ta nặng trĩu
Trên trang giấy cuộn tròn niềm tin bé xíu
Trên đường dài tít tắp lồng lộng niềm tin
Trên núi đèo dốc ngược bão tố không sờn
Phía xa kia mặt trời vẫn đỏ
Mặt trời hay Trái tim ta đó?
Mà vẫn bừng bừng một ngọn lửa niềm tin!
Niềm tin nào anh gửi cho em?

     29-12-2012