Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thư gửi về Đá Biên

Hoài Giang
Thứ bẩy ngày 17 tháng 11 năm 2012 6:21 PM

Hoài Giang

Các bạn tôi ơi thế cũng tạm yên rồi

Ba mươi chín năm con nước đầy vơi
Thân xác nổi trôi tan hòa trong đất
Chốn quê hương mẹ cha ai còn ai mất
Con cháu, anh em, bầu bạn thưở nào
Ruộng lúa, bờ tre, đường phố ra sao
Nỗi khắc khoải nhớ hoài đất Bắc

Các bạn tôi ơi thế cũng tạm yên rồi

Ngôi miếu nhỏ bạn làm Thành Hoàng Làng Mũ Cối
Trống tuềnh toàng gió mênh mang mùa nước nổi
Mảnh đất chật mà bạn tôi đông quá đỗi
Chẳng hề chi thằng yếu đứng lên trên
Xẻ chia nhau mùi hương khói – lòng dân
Thơm thảo tảo tần bốn mùa hoa trái

Các bạn tôi ơi thế cũng tạm yên rồi

Ba mươi chín năm ngã xuống một ngày
Máu hòa nước thịt xương vào bùn đất
Vẫn chẳng rời xa và mãi mãi vẫn bên nhau
Vẫn là lính vẫn là cánh sinh viên áo lính
Giữa rừng Tràm xanh trên mảnh đất Đá Biên này
Vẫn yêu vẫn thương hương Tràm theo gió bay

Các bạn tôi ơi thế cũng tạm yên rồi

Miếu Bắc Bỏ nhỏ nhoi quá khứ xa xôi
Đã thành Đền thờ khang trang giữa vùng nước nổi
Các bạn vẫn mãi là Thành Hoàng Làng Mũ Cối
Hai Trăm Chín Mốt linh hồn là Một
Đất Bắc dẫu có về cũng chỉ về chơi
Bởi vẫn nhớ thương đồng đội đã một thời...

                                        Viết trong đêm 17/11 -
                        Khi  nghe thấy một chuyện buồn về người ở lại