Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Kính viếng mẹ Hà Thị Nhung

Huỳnh Văn Úc
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 3:57 PM

 

Tên mẹ là Hà Thị Nhung
Mẹ là lão thành cách mạng
Một thời gian nan, một thời bom đạn
Vẫn kiên trung, son sắt, bền lòng.
Một buổi sớm mai trời Hà Nội xanh trong
Bên lề vườn hoa mẹ đòi quyền được sống
Khẩu hiệu trên tay và bầu máu nóng
Tay già run run tội nghiệp quá! Mẹ ơi!
Con muốn hỏi đất hỏi trời
Đứa nào đang tâm xô cho mẹ ngã
Mất hết tính người, lương tâm hoang dã
Một mạng người rẻ rúng biết bao nhiêu!
Con sẽ đưa mẹ về đất Thanh Hóa thương yêu
Mẹ nằm xuống với huân chương kháng chiến
Một chút lòng thành, mấy câu đưa tiễn
Con viết bài thơ kính viếng hương hồn.