Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nguyện vọng nhân dân

Phạm Mạn
Thứ bẩy ngày 20 tháng 10 năm 2012 8:12 PM

  Ngẫm lời Chư tịch hôm nào
BẦY SÂU - NỖI SỢ, chắn rào Nhân dân.
  Bao giờ đánh sập tường ngăn,
để DÂN không sợ mà gần ĐẢNG hơn!
  DIỆT SÂU cho lá xanh rờn;
Hoa thơm, Qủa ngọt, Nước non vui vầy!
  Nứoc non đang gặp hội này,
Toàn Dân cùng ĐẢNG ra tay không chùn.
  vạch ra: ai nịnh – ai trung?
Người Trung, bảo vệ! Nịnh, không dung hoà!
  Rạch ròi: Tốt đẹp - Xấu xa,
Ô che Cơ hội nếu mà bỏ qua
  Tương lai vận mệnh Nước Nhà:
Máu xương Dân tộc tiêu ma có ngày!
  Mấy lời BÁC dặn còn đây:
Nhớ câu “bất biến” để tay không chùn.
  DIỆT SÂU mà lại tay run;
Khác nào tạo thế: “con dun – mãng xà”!
  Tình thương Cách mạng bao la
Dành cho Quần chúng mới là Tình thương:
  Thương người đã đổ máu xương;
Thương người vận hạn tai ương bất thường;
  Thương người bị đoạt ruộng vườn;
Thương người đóng thuế, đắp đường, đào sông…!
  Thương chi cái lũ cuồng ngông
Buôn quan, bán chức…,vàng ròng nặng rương.
   TÌNH THƯƠNG KHI ĐÃ LẠC ĐƯỜNG
SẼ THÀNH TỘI ÁC – MUÔN PHƯƠNG OÁN HỜN!!!

 20 /  10 / 2012
Phạm Mạn