Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ Phạm Thị Phương Thảo

Phạm Thị Phương Thảo
Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2012 9:13 PM


DUYÊN DÁNG ÁO DÀI
(Kính tặng những người phụ nữ  nhân ngày 20/10) 

Bóng ai qua thềm, tha thướt quá
Tà áo kia nhẹ lướt, mảnh trời bay.
EM duyên dáng trong gió chiều, nắng tỏa
Mát cây xanh, tím hoa biếc từng ngày.


Thấp thoáng trên phố phường đông đúc.
Áo dài em, lung linh nét quê hương
Dù đi đâu trên khắp mọi nẻo đường
Dáng dấp EM, vẫn đằm thắm thân thương.


Thật dịu dàng, mềm mại, tà áo ấy
EM yêu kiều, duyên dáng, lại xinh tươi.
Sức sống Việt như đang bừng thức dậy
Tiềm ẩn, nguyên sơ, lại mê mải, rạng ngời .


Vẻ đẹp EM, kiêu sa khắp địa cầu
Bóng nghiêng nghiêng, hồn Việt cùng năm tháng.
Giản dị, cao sang, thanh lịch, lẫn thương đau
Duyên dáng EM, áo dài Việt dịu dàng.


Thật tuyệt vời Phụ Nữ Việt Nam ta
Áo dài EM càng duyên dáng, thiết tha.
Xinh tươi EM trong những ngày hội lớn.
Hồn dân tộc, EM, tươi mới,đậm đà.

      Nắng quái chiều hôm.

“Gái yêu chồng đang đông buổi chợ
Trai yêu vợ nắng quái chiều hôm”.

I
Vội vã, ồn ào
Những âm thanh buổi chợ sớm mai.
Người đàn bà
Yêu chồng là thế
Tần tảo, đa mang
Vất vả lắm từ khi còn đang trẻ.
 
Tháng năm sang .
Khoé mắt ghi hằn vết thời gian
Vẫn yêu chồng như đang đông buổi chợ
Dù nụ cười, nước mắt
Đong đầy những vồn vã, lo âu ...

Nắng đã chuyển màu
Màn đêm buông chợ chìm trong yên lặng.
Người đàn bà
Mơ về chốn bình yên.

II

Xa xôi quá
Chỉ thế thôi
Khoảnh khắc thăng hoa hoá cả một đời
Nắng chiều hôm
Gay gắt, phũ phàng
Những người đàn ông
Yêu vợ mình đến lạ.
Tháng năm qua
Vẫn yên lặng
Một mình nỗi xót xa.

Nắng quái chiều
Le lói đốt cháy tấm tình yêu
Trai yêu vợ
Khói thuốc mơ màng chốn cô liêu...

III

Chợ buổi sáng
Vẫn ồn ã ,đông vui từng ánh mắt.
Nắng chiều hôm
Vẫn đốt thiêu những gay gắt phũ phàng.
Hãy dịu dàng  
Yêu buổi chợ đang đông,thương cả chiều nắng quái 
Say cầu vồng bẩy sắc tình yêu.

Nắng quái chiều nếu không nhiều gay gắt
Buổi chợ đông
Còn có đâu nông nổi với ồn ào.
Gái yêu chồng
Vẫn từ thuở hồng hoang
Trai yêu vợ
Vẫn sâu thẳm  đại ngàn..