Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ka rao tân thời

Ngô Văn
Thứ bẩy ngày 20 tháng 10 năm 2012 5:24 AM

Những người nói phét thành thần
Chẳng qua là sự mị dân lỗi thời
Đã quen múa mép khua môi
Chả bao giờ nói đi đôi với làm.
*
Kẻ khôn ăn nói mập mờ
Để người ta phải nửa ngờ nửa tin
Khi lòi cái “giẻ bọc kim”
Thì đi tong hết niềm tin mất rồi
*
Người tài lao động nhọc nhằn
Kẻ ngu chém gió kiếm ăn mấy đời
Những người nói dóc gặp thời
Lừa người rồi lại gặp người lừa cho.
*
Chuyện xưa kể : kẻ đi xia
Tương ngay vào nón rồi bê đội đầu
Ngỡ ngàng chẳng biết vì đâu
Chửi cha cái đứa ỉa vào nón ông!