Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ Mai Hồng Niên

Mai Hồng Niên
Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2012 8:53 PM

GỬI BÁC THÁI KIM ĐỈNH

   Bác đóng “hậu sự” làm gì
   Tám bảy tuổi đang vào kỳ “ăn chơi”
   Phù sa chìm, bèo bọt trôi
   Nhớ thời đấu đá, không lời thở than

   Họa văn chương đến cơ hàn
   Không tụng ca chỉ lầm than thôi mà
   Từ một cho đến bốn là
   Quyền hành đắp điếm cánh hoa lụi tàn

   Núi Hồng và nước La giang
   Tháng năm chở đạo trăng vàng gió xanh
   Thân gầy sấp ngửa đời văn
   Nỗi buồn nhân thế đến ngần ấy thôi

   Mong bác vui giữa ngậm ngùi
   Câu thơ ai bẻ “làm đôi” là hèn
   Mặc đời ai nhớ ai quên
   Viết nghìn trang sách lâu bền nghĩa nhân

   Tuổi tám bảy, vẫn còn xuân
   Bởi tình yêu với trang văn chưa già…
Hà Tĩnh-Hà Nội tháng 9-2012


THƯA VỚI TƯỚNG CÔNG

                        Viết cho Huyền Trang
   Chúng con về với Tướng công
   Ngẫm câu “Ngũ thập” bềnh bồng gió trăng
   Tưởng xa rồi hai trăm năm
   Nhưng tình còn đó núi Hồng, sông La
   
   Đang yêu đâu nghĩ tuổi già
   Đến bây giờ - cụ vẫn là đương trai
   Sống có chí, học có bài
   Tình tang “ứ hự” rông dài mà vui
 
   Phải nhờ phúc Tổ, lộc trời
   Nổi chìm với sóng hay nơi rừng già
   Ở đâu ta vẫn là ta
   Nhiều cay đắng mới đậm đà lời ru

   Quan vô học và quan ngu
   Chỉ tham lam nhuốm hận thù cho dân
   “Bắt phong trần phải phong trần”
   Vịnh Kiều cụ bảo là quân “hại người”

   Ngổn ngang nhân thế rối bời
   Chỉ nặng tình mới là nơi yên hàn
   Con đò dọc, chuyến đò ngang
   Núi Hồng trải nắng dòng Lam là tình

   Không có nhục chẳng cần vinh
   Yêu là tất cả giữa mình với ta
   Cái thời cụ tuổi bảy ba
   Nên chi “Ngũ thập” mãi là trăng non.
Vinh, ngày 10-9-2012

ĐỒNG VỌNG TRANG KIỀU

   Anh cậy nhờ thơ để nói điều nhân thế
   Và tựa vào em qua chớp bể mưa nguồn
   Tựa vào bạn bè sống ít thiệt hơn
   Giữa thời thế chông chênh bão gió

   Đất quê nghèo nồng nàn nắng lửa
   Mùa nắng, mùa mưa xao xác thuyền tình
   Em tươi trẻ bông hoa rừng vợi nắng
   Giọt sương rơi còn lóng lánh sang chiều
 
   Em cho anh trẻ lại biết bao nhiêu
   Cao ngọn sóng giữa trang đời mưa gió
   Anh không nghĩ chúng mình dân “cá gỗ”
   Chuyện ngày xưa vương vấn đến bây giờ

   Xin em chớ đừng làm nhà thơ
   Chỉ giữ mãi là bờ sông lộng gió
   Neo cánh buồm thơ chân trời xanh sóng vỗ
   Và dạt dào trong tiếng mẹ hát ru

   Xuôi ngược với dòng sông tuổi trăng tròn có lẻ
   Vọng những bến bờ xa cánh buồm canh gió bể
   Đồng vọng với trang Kiều
   Cụ Nguyễn gửi vào thơ…

Vinh,10-9-2012
Hà Nội, 17-9-2012