Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ Ngoc Mai

Ngoc Mai
Chủ nhật ngày 30 tháng 9 năm 2012 5:28 PM

TỚI TÔI

Bỗng dưng tôi sợ....
Ra đường
Mọi người hối hả còi xe
Mắt nhìn mà chẳng hả hê chút nào
Bao nhiêu là bực dọc
Bao nhiêu là lo toan
Bao nhiêu là đa đoan trần thế
Mặc kệ ngươi
Giá xăng tăng chóng mặt
Giá điện chạy nhanh như xe mất phanh
Giá ga vụt vụt lao nhanh
Gạo ăn cũng trở thành xa sỉ
Rồi rau xanh cứ nũng na nũng nịu
Cân ít đi, bó nhỏ li ti
Cũng lên giá gớm chưa
Vẫn phải mua
Mẹ già đang ở nhà chờ ta đi chợ
Con ta vẫn còn thơ
Mà nhỡ ốm còn khốn khổ hơn vì giá thuốc.

Chiều nay tổ dân phố báo có cuộc họp quan trọng
Có cả mấy đồng chí cấp cao, cao lắm ở trung ương
Cha tôi mở chiếc rương
Lấy mấy chiếc huân chương kháng chiến
Đeo trước ngực tỏ lòng kính trọng
Mấy đồng chí chẳng mấy khi về họp
Cha tôi có vẻ vô cùng hồi hộp.

Tôi thương cha thân gầy vết thương ở chiến trường tái phát
Rét thế này, cha nhỡ có làm sao
Lấy tiền đâu mà bồi dưỡng dài lâu
Tôi nói với cha :
Cha bỏ một buổi họp có chết ai đâu ?
Nét mặt cha tôi buồn rầu, giọng đặc điều lệ đã hằn sâu tâm trí:
Con nói mà sao không suy nghĩ ?
Dân mình ai cũng như con
Lấy đâu ngày tháng vuông tròn bình an
Lấy đâu cuộc sống đàng hoàng
Lấy đâu cuộc sống trị an sau này ?
Nghe cha nói vậy hoang mang
Tôi đành chép miệng, dân càng thêm dân.

Thế kỷ 21 tiến sâu
Dân giàu, nước mạnh, còn lâu mới đến mình
Thương cha con phải lặng thinh
Cầu mong cuộc họp đừng rình đừng rang
Cầu mong các vị quan lang
Cười nhiều, ít nói cho làng tôi vui
Năm năm gặp gỡ một lần
Thôi cha cũng được đeo huân chương của người.

Khoá mười ba đến nơi rồi
Bỗng dưng tôi sợ, lạnh run cả người....

26-1
 

HÌNH NHƯ...

Hình như trăng nhỏ hơn
Và ở xa hơn trước
Trăng như buồn vận nước
Cứ thở dài mưa rơi...

Hình như trăng chơi vơi
Không bến đậu nữa rồi
Trăng nói đi trăng ơi
Ai làm trăng buồn tủi...

Hình như trăng khuất núi
Rặt nhiễu nhương động trời
Ánh trăng vẩn đục tội
Thật giả lẫn lộn chơi....

Hình như cứ hình như
Nước không còn là nước
Chị Hằng đứng lề đường
Chú Cuội gầy trơ xương...

Hình như hết tình thương
Hình như ngày tận thế
Hình như trăng rơi lệ
Hình như quá u mê....