Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gửi bạn

Phạm Mạn
Thứ bẩy ngày 30 tháng 6 năm 2012 6:26 PM

 Thân tặng chủ Blog N.Q.C.C. 

Cụ ơi, Cụ “mỏi” rồi à!?
CUỘC CHƠI đang rộn, bỗng “nhà” vắng tanh!
Cửa ngoài, cái khoá to kềnh;
Khách nhìn, “sài lắc” ra tình nhớ nhung.
Sao không có thuỷ có chung
Mở ra, mời mọc – khép, không một lời!?
Tôi xem số má Cụ rồi
Năm nay gặp hạn, nhớ lời Cha King (1)
Cụ ơi, đời lắm bạc tình:
Lúc tươi như máu, lúc tanh mùi đồng!
Tội, Công - Công, Tội - Tội, Công…
lộn vòng như thể đèn lồng “Chai na” (China)
Tìm trong di sản chúng ta:
BÁC HỒ, CÁC MÁC chói loà lời răn!
Mong sao lại sáng vừng trăng,
Công bằng, Dân chủ ngày càng Quang minh!
Tuổi già mới hết u tình
về theo chân BÁC nhẹ tênh phách hồn!!

PHẠM  MẠN
         Chú thích: Mục sư Luther King : “Cuộc đời chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng.”