Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

"Lưỡi bò" lưỡi kiếm

Hồ Bá Thâm
Thứ bẩy ngày 30 tháng 6 năm 2012 7:46 AM
 
“Cái lưỡi bò” thò ra dài như lưỡi kiếm
Nó cắt, nó ngoạm đảo nhỏ đảo to
Nó khoan mỏ dầu mỏ bạc
Nó thè ra liếm lên cả vùng biển Đông ta…
*
Biển là của chung, của riêng. Thiên thư định phận
Nó bất cần. Bất chấp của ai?!
Biến biển Đông thành “cái sân nhà” bành trướng
Lưỡi không xương, ngoắt ngoéo thật mà!
*
“Cái lưỡi bò” thò ra dài như lưỡi kiếm
Nó chặt cáp tàu ta. Nó ức hiếp ngư lành
Trên chính biển ta chủ quyền lãnh hải
Nó leo thang những tàu ngầm chiến hạm hiểm sâu!
*
“Trỗi dậy hòa bình” hay trỗi dậy chiến tranh
Xua tàu chiến ngập tràn biển cả
Hải tặc ấy là tàu quen tàu lạ
Nghênh ngang như chẳng Chúa có trên đầu…
*
Cái lưỡi dài- lưỡi bò lưỡi hổ lưỡi trâu…
Liếm ngoặm biển ta, từng chân đảo
Chẳng hiểu nổi bạn bè, ngược ngang, trở tráo
Lời nghe hảo hảo bụng gươm đao!
*
"Cái lưỡi bò" thò ra dài như lưỡi kiếm
Nó cắt hữu nghị, nó ngoạm nghĩa tình
Nó khoan vào lòng ta chảy máu
Nó bất cần. Bất chấp của ai!?
*
“Cái lưỡi bò” có một không hai
Phun chất độc vào từng thân ta thớ thịt
Còn chăng máu bành trướng nghìn năm thâm độc
Vẫn khua môi múa mép chính trường!
*
Ta muốn mãi những “chữ vàng” hữu nghị
Sáng tâm can ghi tạc lòng người
Trên biển Đông, sao thành chữ sắt
Hoen rĩ rồi đau xót quá đi thôi
*
Thời đại sống bằng lẽ phải, tình thương
Ai say máu sống bằng lưỡi kiếm
Lấy thịt đè người, “nghĩa nhân” là lấn chiếm!
Đến dựng cả “Tam Sa” trên biển cả lòng ta!
*
Hô doanh nghiệp đấu thầu,
ùn ùn ra khai dầu khoan giếng
Coi luật nhân quần có cũng như không!
Coi thế giới như thần dân sai khiến
Thời pháp quyền mà hùng hổ thế chăng?
*
Cái lưỡi cứ dài ra. Óc tim nhỏ lại
Mấy “chữ vàng” hóa bùn đất dưới chân chăng
Thật khó hiểu cho nghĩa tình “anh em, đồng chí”
Lòng tham quá to mờ mắt những “đế vương”!!!
*
Tham sân si biến người thành quỉ
Phật đâu, Chúa đâu? Bao giờ lại thành người
Là “lưỡi bò” dại khôn đâu nhỉ
Có gì quí hơn tình hữu nghị láng giềng ơi!
*
Nhân loại nhân quần thức tỉnh
Thời thế khác xưa, ta dựa vào ta
*                                vào bạn bè thế giới quanh ta
Vào công lý, công bằng, đoàn kết gần xa
Ta tin ở nhân dân… chẳng mưu mô lấn chiếm!
*
Nhân dân là hữu nghị, hòa bình
Ở đâu cũng thế. Chủ quyền phải giữ
Đạo luật đạo lý rành rành
Không phải thời cắm lưỡi gươm chia lãnh hải
*
“Cái lưỡi bò” thò ra dài như lưỡi kiếm
Thế giới sẽ ra sao, bầu bạn sẽ thế nào
Biển Đảo của ta quyết không để mất
Máu nghìn năm đã đổ.
Dẫu không thích gì cái cảnh gươm đao!
                   
30- 6 - 2012