Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Duy Bằng

Duy Bằng
Thứ năm ngày 28 tháng 6 năm 2012 9:23 PM
 

THANG MÁY GIÀ
Nhà chung cư kiêu hãnh chọc trời
Khách ít tiền đến chốn này thuê hỏi
Bận bịu sớm chiều
Thang như con rối
Khi điện chập chờn khách hồi hộp rung chuông
*
Thương thang máy thức sớm về hôm
Mấy chục năm một đời tận tuỵ
Công việc bộn bề nào đâu được nghỉ
Lắc lư xập xình
Tuổi đã già nua
*
Hay gật gù buồn ngủ
Bởi năm tháng thức khuya
Có khi phải sắp hàng
Chen bước chân người đến
Bạc phếch áo sờn vẫn giữ mình thang kín
Lúc đông người nồng nặc mùi lạ quen
*
Nốt điều khiển cũ mèm
Bởi thời gian lãng quên
Trên nóc thang quạt buồn không muốn chạy
Người vào ra
Chẳng đợi chờ thang vội vàng nhấp nha nhấp nháy
Lúc bực mình
Thang lặng đứng trơ trơ
Ta buồn cho thang máy già nua.

TIẾNG CHUÔNG CẦU NGUYỆN
Nhà tôi giữa
Gánh hai đầu tiếng chuông
Phía đàng tây chuông nhà thờ Chúa gọi
Phía đàng đông rộn ràng chuông chùa hối
Lời kinh câu nghe buồn rớt trong đêm
*
Bài thánh ca
Ru từng sợi tóc mềm
Tôi như ngỡ lạc vào vườn mộng
Lời Cha giảng ngọt ngào lan toả rộng
Hạnh phúc trên đời đều do Chúa ban sinh
*
Chuông của Phật thức thế giới tâm linh
Nới rộng lòng từ bi
Quên đi thù hận
"Cởi mở nghiệp khổ, niết bàn an lạc cho thập loại chúng sinh"
Tôi miên man chẳng hiểu được lòng mình
*
Tiếng chuông hai đầu
Vọng vào giấc ngủ chòng chành
Tôi băn khoăn hạnh phúc nào có thật
Bởi cuộc sống còn lắm điều uẩn khúc
Khi niềm tin treo lên giá mong manh
*
Tôi người ngoại đạo xin mở lòng thành
Đốt nén nhang thơm
Khấn ông bà tổ tiên phù hộ
Cho cháu con thắp sáng một niềm tin