Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trốn đi

Mai Hồng Niên
Thứ năm ngày 21 tháng 6 năm 2012 5:56 PM
  
Dũng ơi! Mày cứ trốn đi
  Tiền chùa dân chịu việc gì phải lo
  Không cần chuồng vẫn nuôi bò
  Thời nay ai nhớ “bom bo” tiếng chày
 
 Chức quyền mua bán trao tay
  Nên chi mọi thứ đặt bày cho vui
  Dẫu thua mày kiếm đủ rồi
  Ngại tù, chỉ có trốn thôi - Dũng à
  
Có thất đức với ông cha
  Lại nhiều tiền để tiêu pha mấy đời
Quan giỏi là quan tài thôi
  Trước sau rồi cũng đến nơi phải nằm
  
Đừng ngạo mạn, chớ hung hăng
  Với nhân dân một lũ thằng cả thôi  
Quên mưa nắng, mặc gió trời
  Lặng im tìm đúng cái nơi mình cần
 
 Biết đâu “con tạo xoay vần”
  Tháng năm nhòa nhạt tấm thân bọt bèo
 Lại về bến cũ buông neo
  Đầu nguồn Tam Bạc nói điều thực hư
  
Như chuyện Tám Bính ngày xưa
  Năm Sài Gòn vẫn chào thua Nguyên Hồng 
 Áo tù giờ vẫn số không
  Nên chi mọi thứ đục trong lẫn ngoài
  Thân lươn bao quản chông gai
  Nếu vào tù sẽ nằm ngoài tuổi hưu…
      Hà Nội, 21/6/2012